- Lời Chúa
Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng”.
- Suy niệm
Đức Giêsu trách đám đông vì họ biết nhìn trời để đoán mưa nắng, nhưng lại không biết nhận ra những dấu chỉ của Nước Thiên Chúa đang ở ngay giữa họ. Người cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết xét điều gì là phải, sống công chính và mau chóng hòa giải khi còn có thể.
Người Do Thái khi xưa dễ dàng nhận ra thời tiết nhưng lại mù mờ trước sự hiện diện của chính Đấng Cứu Thế. Còn chúng ta hôm nay, cũng dễ bận tâm với các “dấu chỉ bên ngoài” như tin tức, xu hướng, sự kiện xã hội, nhưng lại ít dừng lại để đọc ra ý muốn của Thiên Chúa đang vang lên trong chính thời đại này. “Dấu chỉ thời đại” có thể là những biến động của thế giới, những nỗi đau của con người, hay những cơ hội để yêu thương và phục vụ. Tin Mừng mời ta mở mắt, mở lòng để nhận ra tiếng Chúa trong dòng chảy cuộc sống hằng ngày.
Thánh Giáo phụ Origen cho rằng: cũng như người ta biết nhìn mây gió để đoán thời tiết, thì Kitô hữu phải học “ngôn ngữ của Thiên Chúa” trong lịch sử cứu độ. Những dấu chỉ rõ ràng nhất chính là các việc Chúa Kitô làm và lời Người giảng dạy. Không nhận ra Ngài là Đấng Mêsia, tức là có đôi mắt thể lý nhưng mù đôi mắt tâm linh. Các Giáo phụ thường nhấn mạnh: tâm trí con người dễ tinh tế trong sự khôn ngoan trần thế, nhưng lại trì trệ trong sự khôn ngoan thiêng liêng. Vì thế, Lời Chúa hôm nay là một lời cảnh tỉnh cho lương tâm của mỗi chúng ta.
Đức Giêsu nhắc: “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” Ngài muốn ta có lương tâm sáng suốt và can đảm. Người Kitô hữu không sống chỉ theo thói quen hay dư luận, nhưng biết phân định, lựa chọn theo sự thật và công lý. Khi đứng trước một quyết định, ta được mời gọi không chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, mà còn hỏi: “Điều này có hợp với ý Chúa không? Có xây dựng tình người không?”
Dụ ngôn về việc dàn xếp với đối phương trước khi ra tòa nhắc nhở ta về tinh thần hòa giải. Đừng chờ đến lúc bị xét xử mới hối tiếc, nhưng hãy chủ động tha thứ, tìm lại bình an với nhau ngay khi còn trên đường đời, cách đặc biết trong năm thánh hy vọng này. Hòa giải không chỉ tránh rắc rối pháp lý, nhưng quan trọng hơn, nó giúp tâm hồn ta thanh thản, tự do trước mặt Thiên Chúa. Người không muốn ta giữ hận thù trong lòng, vì điều đó sẽ giam cầm ta trong chính ngục tù nội tâm.
Tin Mừng hôm nay chất vấn tôi: Tôi có đang nhạy bén để nhận ra sự hiện diện và tiếng gọi của Chúa trong cuộc sống, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong xã hội? Tôi có can đảm sống theo lẽ phải, ngay cả khi điều đó khó khăn? Tôi có biết chủ động hòa giải và tha thứ để sống tự do và bình an trước mặt Chúa không?
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã đến để chỉ cho chúng con thấy dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa, nhưng nhiều khi chúng con lại mải mê nhìn vào những điều chóng qua của thế gian, mà không nhận ra tiếng Chúa đang vang lên trong cuộc đời.
Xin cho con hôm nay biết chọn Chúa, biết chọn tình yêu và sự thật, để mai sau được hưởng ơn cứu độ Chúa ban. Amen.
- Quyết tâm
Nhìn thấy Chúa trong mọi sự.