SNLC – THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH – Ga 15, 9-17

  1. Lời chúa

9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

  1. Suy niệm

“Ở LẠI”

“Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (c.9). Chính lời mời gọi này đã thôi thúc thánh Matthia theo Chúa Giêsu từ khi Người chịu phép rửa tại sông Gio-đan đến lúc lên trời. Nhờ lòng trung thành ấy, ngài được tuyển chọn thay thế Giu-đa làm Tông đồ.

Lời mời gọi “hãy ở lại trong tình thương của Chúa” để Chúa tỏ bày tình yêu của Người đối với người môn đệ, một tình yêu có nguồn gốc phát xuất từ Chúa Cha (c.9): “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.” Người môn đệ được mời gọi ở lại trong Chúa Giêsu bằng cách yêu mến và kết hiệp với Người qua việc lắng nghe và tuân giữ điều răn Thầy truyền lại: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy…” (c.10).

Chỉ khi ở lại trong Thầy Giêsu, đời ta mới sinh hoa trái, mỗi ngày trở nên tốt hơn và được thông phần sự sống đời đời. Chúa không ngừng cắt tỉa để người môn đệ sinh thêm hoa trái Thánh Thần: “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22). Xa rời Thầy Giêsu, ta không thể sinh hoa trái, bị quăng ra ngoài, sẽ mất sự sống đời đời, vì tội lỗi tách ta ra khỏi Thiên Chúa.

Hãy tự hỏi: Tôi đã ở lại trong Chúa thế nào mỗi ngày? Những giây đầu tiên của ngày sống, tôi có dâng cho Người không? Tôi có lấy Người làm mẫu gương trong chọn lựa và cách hành xử với tha nhân không?

Ở lại” để giữ giới răn của Thầy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (15,12). Đây là tiêu chuẩn để nhận ra bạn hữu của Chúa Giêsu là “yêu thương nhau” (15,14). Chúa đối xử với các môn đệ như bạn hữu và Người đã chia sẻ cho họ điều Người tâm đắc nhất, đó là sự hiểu biết về Cha và những gì Người đã lãnh nhận từ Cha mà chia sẻ cho họ: “Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (15,15). Nhìn lại đời sống của tôi, Chúa đã yêu tôi và chọn tôi làm bạn cách nhưng không, tôi có cảm nhận được tình yêu đó không, tôi đáp lại bằng cách nào? Tôi có nghe được lời mời gọi của Chúa: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”, vì “Không có Thầy anh em chẳng làm được gì, cũng không thể sinh trái”.

Được là bạn hữu thân mật với Thiên Chúa là ước mơ của bao người. Như Môsê, diện đối diện với Thiên Chúa khác nào người ta chuyện vãn với bạn mình vậy. Các môn đệ được chính Chúa tuyển chọn, trở nên những bạn hữu thân tình. Đó là một ơn nhưng không, nên các môn đệ không thể tự phụ.

Nhìn lại đời sống của tôi: Chúa đã yêu tôi và chọn tôi làm bạn cách nhưng không. Tôi có cảm nhận được tình yêu đó không? Tôi đáp lại bằng cách nào? Tôi có nghe được lời mời gọi của Chúa: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy,” vì “không có Thầy, anh em chẳng làm được gì, cũng không thể sinh trái”?

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, như thánh Matthia Tông đồ kiên trì theo Chúa, ở lại với Chúa trong các biến cố cuộc đời một cách âm thầm, kiên nhẫn. Xin cho con đừng giả điếc làm ngơ trước lời mời gọi của Chúa: “Các con hãy ở lại trong Thầy, hãy yêu thương nhau và sinh nhiều hoa trái.” Xin cho con luôn dâng trọn trái tim yêu mến Chúa, giữ giới răn Chúa và kiên trì theo Chúa suốt đời con. Amen.

  1. Quyết tâm

Trung thành, trò chuyện với Chúa trong mọi biến cố như người bạn thân.

Xem Thêm

Giáo Xứ Phú Bổn – Thánh Lễ Cầu Nguyện...

Chúa nhật IV Phục Sinh – ngày Chúa Chiên Lành, 11/5/2025, trong niềm hiệp thông với Giáo...

Khóa Học “Kỹ Năng Đào Tạo Trải Nghiệm”

"Chúng ta sinh ra để sống và để trải nghiệm cuộc sống." và rồi "Rốt cuộc mục...

Lễ Đức Mẹ Fatima Thật Sự Là Ngày Của...

Ngày 13 tháng 5 năm 1967, nhân dịp kỷ niệm 50 năm biến cố Đức Mẹ hiện...