- Lời Chúa
“14Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16 Ai có tai nghe thì nghe!” 17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 18 Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20 Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”
- Suy niệm
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho dân chúng và các môn đệ về sự thanh sạch và ô uế, cách phân biệt thanh sạch và ô uế bên trong và bên ngoài con người như thế nào, Chúa Giêsu nói: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người, lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế”. Các luật sĩ, biệt phái và ngay cả các môn đệ, thường hay chú ý đến sự thanh sạch phần xác hơn là phần hồn. Vì thế, khi nghe Chúa nói, các môn đệ không hiểu, các ông xin Chúa giải thích điều đó. Người nói với các ông: “Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế…Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế”. Như vậy, khi nói về một điều tốt hay xấu, điều đó bắt nguồn từ tư tưởng bên trong của con người, yếu tố bên ngoài nhiều khi phụ thuộc vào yếu tố bên trong của con người, một khi lòng con người nghỉ về tốt, thì họ sẽ sống tốt, còn nếu từ đáy lòng họ phát xuất ra những ý tưởng xấu xa, thì họ sẽ có những lời nói và hành động không tốt.
Lời Chúa dạy các Luật sĩ, Biệt phái và các Môn đệ, cũng là lời khuyên dạy chúng ta hôm nay. Chúa Giêsu đặt sự thanh sạch tâm hồn lên trên sự thanh sạch thân xác, mọi sự Chúa tạo dựng cho con người đều tốt đẹp, tâm hồn trong sạch hay không, không phải vì do những hoàn cảnh bên ngoài, nhưng do những tư tưởng, ý định và tâm tình bất chính của con người, những tập tục truyền thống hay thói quen chỉ là hình thức bên ngoài, điều cốt yếu trong mọi vấn đề là lòng bác ái và sự công bằng. Vì thế, muốn canh tân thay đổi đời sống, chúng ta phải bắt đầu từ việc thay đổi từ bên trong tâm hồn, thay đổi tư tưởng, từ suy nghĩ, ý hướng, cách nhìn, cách hiểu luôn tích cực, dựa trên nền tảng Đức ái Kitô Giáo.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã dựng nên chúng con rất tốt đẹp, và chúng con được diễm phúc là con của Chúa, giống hình ảnh Chúa, xin giúp chúng con đừng đánh mất sự thánh thiện tốt lành Chúa đã ban cho.
Xin ánh sáng Lời Chúa mỗi ngày, chiếu soi vào nội tâm con, để con nhận ra những tâm tình, tư tưởng bên trong của con, những điều gì làm cho tâm hồn con không trong sạch, xin Chúa thanh tẩy và canh tân lòng trí con, để con biết thay đổi mà trở về với Chúa, xin ban cho con một quả tim mới, quả tim thanh sạch, khiêm tốn và biết yêu thương, chăm lo cho tâm hồn được luôn trong sáng, tinh tuyền, để con mang lấy những tâm tình, ý nghĩ, ước muốn thánh thiện như Chúa, và nhờ đó con có những lời nói, thái độ và hành động tốt đẹp xứng đáng với phẩm cách là người con của Chúa. Amen.
- Quyết tâm
Nghĩ tốt và luôn nói lời xây dựng cho nhau.