- Lời Chúa
“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”
- Suy niệm
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, điều tuyệt vời đầu tiên mà chúng ta cần nhận ra là Chúa muốn cuộc sống bạn trổ sinh hoa trái. Và qua bạn, Ngài cũng muốn ban ân sủng và lòng thương xót của Ngài cho thế giới. Ngài không chỉ muốn mang ân sủng và lòng thương xót của Ngài vào thế giới thông qua chúng ta, mà còn muốn chúng ta trở thành những nhánh cây vững chắc để mang lại trái tốt cho thế giới.
Để làm rõ hơn sứ mạng thánh thiện mà chúng ta đã được lãnh nhận, Chúa Giêsu đã nói: “không có Thầy, anh em không thể làm gì được”. Thật hữu ích khi chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa của từ “không gì cả”. Thánh Augustine chỉ ra rằng Chúa Giêsu đã thêm “anh em không thể làm gì được” để nhấn mạnh sự thật rằng, bằng chính bản thân mình, bằng nỗ lực của riêng bản thân, chúng ta thậm chí không sinh ra dù chỉ là một trái tốt nho nhỏ. Chuyện đó giống như việc cắt một nhánh cây táo và hy vọng rằng nhánh cây đó sẽ tạo ra một quả táo.
Hoa Trái mà Thiên Chúa muốn tạo ra trong tâm hồn chúng ta, là hoa trái của Chúa Thánh Thần, đó là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (Galat 5:22–23). Mỗi ân huệ này sẽ làm cho chúng ta nên giống Chúa hơn trong chính môi trường mình đang sống. Chúng ta hãy dành thời gian để suy ngẫm từng hoa trái của Chúa Thánh Thần và cầu xin Chúa ban cho chúng ta. Việc khát khao có được những ân huệ đó sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng khao khát được Chúa Thánh Thần hiện diện trong cuộc sống của chính mình.
Khi suy gẫm đoạn Phúc âm này, chúng ta thấy rõ rằng nếu tách mình khỏi Chúa, chúng ta không thể cảm nghiệm bất kỳ ân huệ nào của Chúa Thánh Thần. Nếu không bám chắc vào Chúa, chúng ta sẽ không thể có được tình yêu thương, niềm vui, sự kiên nhẫn, lòng nhân từ… Vì vậy, nuôi dưỡng một mong muốn tích cực đối với những hoa trái này, hay nỗi sợ thánh thiện về việc mất chúng, là điều hữu ích.
Hôm nay, khi nhìn lại hình ảnh đẹp đẽ và ý nghĩa mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về sự liên kết giữa cây nho và các nhánh, chúng ta cũng hãy tưởng tượng ra một cây nho sống động và bản thân mình gắn chặt vào nó. Hãy dùng phương pháp hình dung để cầu nguyện, và lắng nghe Ngài. Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng, Thiên Chúa muốn làm những điều vĩ đại trong cuộc sống của chúng ta và qua chúng ta, cho cả thế giới.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu là Cây Nho đích thực, Ngài là nguồn gốc của mọi điều tốt lành, nếu không có Ngài, con không thể làm gì được. Xin giúp con luôn nhớ rằng con thật sự cần Ngài trong cuộc sống, vì biết rằng, chỉ trong Ngài, con mới có thể sinh hoa kết trái. Xin cho sự phong phú của những hoa trái tốt lành của con mang lại ơn ích cho mọi người và thế giới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Ngài. Amen.
- Quyết tâm
Sống và tâm niệm câu, “không có Thầy, anh em không thể làm gì được.”
Chuyển ngữ từ trang mycatholic.life