SNLC – THỨ TƯ TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN – Mt 8, 28-34

  1. Lời Chúa

28 Khi ấy, Chúa Giêsu sang bờ bên kia, đến miền Gađara, có hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra gặp Người, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua lại đường ấy. 29 Và này, chứng hô lên rằng: “Lạy Con Thiên Chúa, chúng tôi và Ngài có liên can gì đâu? Ngài đến đây để hành hạ chúng tôi trước thời hạn sao?” Cách đó không xa có một đàn heo rất đông đang ăn. 30 Các quỷ nài xin Người: “Nếu Ngài đuổi chúng tôi thì xin sai chúng tôi nhập vào đàn heo.” 31 Người bảo chúng rằng: “Đi đi.” 32 Chúng liền ra khỏi hai người bị quỷ ám và nhập vào đàn heo; và kìa, tất cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng nhào xuống biển và chết dưới nước. 33 Các người chăn heo chạy trốn và vào thành kể lại mọi sự, cả những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. 34 Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu, khi gặp Người, họ nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

  1. Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay gợi lên hình ảnh ba thành phần chối bỏ Chúa Giêsu.

Thứ nhất, hai người bị quỷ ám đang sống chui nhủi trong chốn tối tăm, hôi thối của đám mồ mả, nơi chôn cất những xác chết. Họ không muốn ra ánh sáng. Sự hung dữ của họ khiến mọi người xa lánh. Thứ hai là dân thành Gađara. Khi thấy tài sản của mình, một đàn heo rất đông, theo lời Thánh sử Máccô khoảng 2.000 con, chúng đang ăn mà bỗng lao đầu xuống biển và chết chìm, họ coi đó là một thiệt hại lớn lao. Vì thế, họ liền nài xin Chúa Giêsu rời khỏi vùng đất của họ. Thành phần thứ ba là chính ma quỷ. Một khi khống chế được ai, chúng tìm đủ mọi cách để lôi kéo người ấy ra khỏi Tình Yêu của Thiên Chúa. Nhưng cuối cùng, đứng trước mặt Chúa Giêsu, ma quỷ cũng phải thốt lên danh xưng của Ngài: “Lạy Con Thiên Chúa.”

Đối diện với hai người bị quỷ ám tại thành Gađara, nhiều lúc chúng ta tự hỏi: Quỷ có thật không? Có khi nào nó đến với chúng ta không? Chắc chắn là có, đó là những lúc chúng ta không tỉnh thức và đề phòng. Quỷ sẽ đến, bày ra những chước cám dỗ ngọt ngào. Trước hết, với nguyên tổ, chúng đã đưa ra lời dụ dỗ khiến ông bà xiêu lòng và tưởng là thật. Vướng rồi mới biết mình trần trụi, chẳng còn gì. Nhưng ma quỷ không thể thắng, vì Con Thiên Chúa đã xuất hiện để phá hủy mọi mưu mô của chúng. Nhìn lại thân phận mình, chúng ta tự hỏi: “Con người là chi mà Chúa phải bận tâm?” Con người là hình ảnh tuyệt vời của Thiên Chúa, được ban những đặc ân cao quý: Linh hồn, trí khôn, tự do, khả năng yêu thương và được Thiên Chúa yêu thương. Ngài ban cho chúng ta quyền làm chủ muôn loài do Ngài dựng nên, và còn nâng cao phẩm giá con người đến mức “chẳng thua kém thần linh là mấy” (Tv 8,7). Thiên thần là loài được Thiên Chúa tạo dựng, nhưng có một số không suy phục Thiên Chúa nên đã phải sa ngã. Chúng thúc đẩy con người trở thành kẻ hung dữ, làm mất đi bản lĩnh hiền lành vốn có, không còn đủ lý trí để phân định và đánh mất vị trí cao quý của người đã được Chúa Giêsu đổ máu cứu chuộc. Bí tích Rửa Tội là bảo chứng của tình yêu, đưa chúng ta trở về với nguyên mẫu ban đầu. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta lại không muốn, mà còn thích ở lì trong “đám mồ mả” của sự cô đơn, thù hận, ganh ghét. Không còn muốn kết nối với Chúa, cũng như với bất kỳ thụ tạo nào. Đến nỗi, ai thấy chúng ta cũng sợ và tránh sang lối khác.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường chiều theo những ước muốn của bản năng tự nhiên và để mình bị khuất phục bởi những cám dỗ của ma quỷ. Xin Chúa cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự chở che của Ngài mỗi khi tựa nương vào Chúa trong thử thách. Chỉ có trong nguyện cầu, chúng con mới nghe rõ lệnh truyền của Chúa đối với ma quỷ: “Đi đi!”. Amen.

  1. Quyết tâm

Chuyên tâm cầu nguyện hơn mỗi ngày để sống và thực thi theo ý Chúa.

 

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TUẦN XIII MÙA THƯỜNG NIÊN...

https://youtu.be/SRabhcxlhKo Lời Chúa 23 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. 24 Và đây biển động...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/dvefAlG8QVY?si=klZdyaaIl6XusN9R Lời Chúa “Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia.  Một kinh...

SNLC – LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG...

https://youtu.be/bZgYzvSVlws   Lời Chúa Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng:...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN- TRÁI...

https://youtu.be/DM7aupJ_grM Lời Chúa 41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người...

SNLC – LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – Lc...

https://youtu.be/PVcVIE07bcA Lời Chúa  Khi ấy, Đức Giê-su kể cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư dụ ngôn...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/nlNR7_Pc1-k Lời Chúa 21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ...