- Lời Chúa
Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
- Suy niệm
CÁCH THẾ ĐỂ BIẾN ĐỔI
Ngày hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta mừng Lễ Chúa Giê-su Biến Hình trên núi Tabor. Việc Đức Giê-su biến hình không còn là câu chuyện lạ đối với các Ki-tô hữu. Giữa một thế giới đầy biến động và thiếu sự thinh lặng như hiện nay, con người càng cảm thấy khó khăn trong việc hồi tâm, cầu nguyện để đi vào tương quan thân tình, cá vị với Thiên Chúa.
Việc lên núi để gặp gỡ Thiên Chúa là một thách đố thật sự, dường như đối với những ai đang miệt mài với sứ mạng tông đồ. Và hơn nữa, thao thức được sống trong sự kết hợp thật sự với Thiên Chúa giữa những trách nhiệm và bổn phận theo từng ơn gọi khác nhau vẫn luôn là khát vọng sâu kín của mỗi tâm hồn thiện chí. Thật vậy, mong muốn được biến đổi từ bên trong để có thể gặp gỡ Thiên Chúa là thao thức của tất cả những ai đang bước theo Chúa Giê-su một cách chính danh. Chiêm ngắm Chúa Giê-su, Ngài đã cho chúng ta câu trả lời: nhờ đời sống cầu nguyện trước, sau, hay ngay trong những bổn phận cần thi hành, chúng ta mới có thể được biến đổi đích thực. Và đó chính là cách thế để có thể gặp gỡ Thiên Chúa là Cha.
Đức Giê-su chứng tỏ cho chúng ta thấy, Ngài biến đổi dung mạo sáng ngời đang khi Ngài cầu nguyện. Thật ra, trọn đời sống của Đức Giê-su là một đời sống cầu nguyện, và Ngài dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn. Cầu nguyện sẽ giúp chúng ta chỉnh đốn và thống nhất con người mình theo đúng dự định của Thiên Chúa.
Chính nhờ trung tín trong những thời khắc cầu nguyện với cộng đoàn, và đặc biệt là trong đời sống cầu nguyện cá nhân hằng ngày, chúng ta mới được biến đổi dần dần để trở nên con yêu dấu của Thiên Chúa. Đó mới thật sự là cuộc biến hình, đổi dạng từ trong thâm tâm, một cuộc biến đổi làm hiển lộ khuôn mặt Đức Giê-su cho mọi người, trong mọi hoàn cảnh.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết con có thiện chí, nhưng không đủ can đảm và quảng đại để sống đời cầu nguyện như Chúa đã nêu gương. Nhiều khi con để mình quá lệ thuộc, quá dính bén vào những bổn phận được trao phó mà quên mất rằng tất cả những điều đó phải giúp con đến gần Chúa hơn mỗi ngày. Và chính vì thế, khi con mãi loay hoay trong những bận bịu, mà con lại quên đi cốt lõi của mối tương quan, chính là những giây phút riêng tư thật sự bên Chúa. Xin Chúa ban ơn Thánh Thần để Người soi sáng và hướng dẫn con. Xin làm cho con trở nên một chứng tá sống động nhờ đời sống cầu nguyện kết hiệp với Chúa. Amen.
- Quyết tâm
Xem xét nghiêm túc việc cầu nguyện cá nhân và dành thời gian riêng tư thêm bên Chúa Giê-su Thánh Thể mỗi ngày.