SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN C – Mt 23, 27-32

  1. Lời Chúa

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng:
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi: bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác! “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: ‘Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.’Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!”

  1. Suy niệm

Đứng trước những vấn đề đạo đức của các kinh sư và Pha-ri-sêu, Chúa Giê-su đã phải nặng lời khiển trách họ, như một hồi chuông tỉnh thức giữa những ồn ào giả tạo của đời sống đạo đức hình thức: “Khốn cho các người… Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.”

Lời khiển trách này không chỉ dành cho các kinh sư hay người Pha-ri-sêu của thời xưa, nhưng còn dành cho chúng ta và tất cả mọi thế hệ, cho những ai dễ bằng lòng với vẻ ngoài đạo đức, nhưng lại thiếu sự chân thật bên trong.

Có biết bao lần hình ảnh “mồ mả tô vôi” cũng phơi bày nơi đời sống của người Ki-tô hữu nói chung và các tu sĩ nói riêng: đọc kinh, dự lễ, giữ luật, tham gia hội đoàn, đọc các khẩu hiệu, nói Lời Chúa… nhưng lại thiếu tình yêu, lòng thương xót và sự khiêm tốn. Một đời sống đạo chỉ dừng lại ở bề ngoài, không đủ sức chạm đến cuộc sống thật, đến tha nhân, đến Thiên Chúa, vì thiếu chiều sâu nội tâm.

Hôm nay cũng là ngày lễ kính nhớ thánh nữ Monica, người mẹ thánh thiện và kiên cường trong đức tin. Cuộc đời của thánh nhân chính là minh chứng sống động cho một đời sống nội tâm thật, không tô vẽ, không phô trương, nhưng thấm đẫm tình yêu, nước mắt và lời cầu nguyện bền bỉ. Thánh Monica không nổi bật bởi chức vị hay quyền lực tôn giáo nào, nhưng Ngài là người mẹ thầm lặng, kiên trì cầu nguyện hơn 17 năm cho đứa con trai ngỗ nghịch là Augustinô. người sau này trở thành thánh tiến sĩ của Hội Thánh.

Giữa một thế giới dễ sa vào bề ngoài hào nhoáng, thánh nữ Monica nhắc nhớ mỗi người chúng ta: Thiên Chúa nhìn thấy tấm lòng. Chính đức tin âm thầm, lời cầu nguyện trung thành và tình yêu kiên nhẫn sẽ cứu độ, hoán cải và đổi mới con người.

Đứng trước những chất vấn của Tin mừng và gương thánh nữ Mônica hôm nay, chúng ta cần xem xét lại thái độ sống đức tin của bản thân, đức tin vào Đức Kitô có chạm đến trái tim tôi với lòng yêu mến hay chỉ là thói quen hằng ngày? Đứng trước những khó khăn, thử thách đức tin, tôi có dám sống sự thật, dám hoán cải mỗi ngày, dám vượt ra khỏi chính mình để sống trọn vẹn các giá trị Tin Mừng không?

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, trước mặt Chúa, chẳng điều gì có thể giấu được. Xin soi lòng con để con thấy được sự thật nơi chính mình. Xin gìn giữ con khỏi thói đạo đức giả. Xin giúp con hoán cải mỗi ngày, bắt đầu từ những điều nhỏ bé, để đời sống đức tin không chỉ là ánh sáng bề ngoài, mà là ánh sáng phát ra từ tình yêu chân thành dành cho Chúa và tha nhân. Xin cho con dám sống thật, dám yêu thật, dám đổi mới thật. Amen.

  1. Quyết tâm

Sống thật dưới ánh mắt của Chúa.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/Q0tEbU38gso Lời Chúa “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Các ngươi...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/D7O-WTWUfkw Lời Chúa      Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật...

SNLC – CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/o8DzxZOKBFk Lời Chúa 22 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/oCLXi5lcacc Lời Chúa Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/moi1dCYucLI Lời Chúa 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/PgANT8zvOLs Lời Chúa 1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2 “Nước Trời cũng giống như...