SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN C – Lc 14, 25-33

  1. Lời Chúa

25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: 26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. 28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế diễu mà bảo: 30 ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

  1. Suy niệm

Một Thiên Chúa vì yêu con người mà sẵn sàng từ bỏ ngai trời, vinh quang và danh dự để cư ngụ giữa nhân loại. Ngài mang lấy thân phận con người, nhận lấy bao khổ đau, nhục nhã, cuối cùng là cái chết treo trên thập giá thì “từ bỏ” đã trở thành điều kiện không thể thiếu cho những ai muốn làm môn đệ Người.

Lời Chúa hôm nay không úp mở, không nói xa nói gần, nhưng nói thẳng thừng rằng: “Nếu ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con… thì không thể làm môn đệ tôi được.” Đòi hỏi ấy thật khó! Nhưng đã có lần, Đức Giêsu trả lời thắc mắc của môn đệ Phêrô: “Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, cha mẹ, vợ con, anh em vì Thầy và vì Nước Thiên Chúa, mà không được gấp bội ở đời này, cùng với sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mt 19, 27–29)

“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được.” Phải chăng Chúa không muốn người môn đệ vác thập giá một mình, vì họ sẽ không có điểm tựa vững chắc cho hành trình lên đồi Canvê của đời mình? “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất; ai liều mất mạng sống vì Thầy và vì Tin Mừng sẽ được lại.” Thập giá là một nghịch lý: vừa hấp dẫn, vừa thách đố. Chỉ cần dám bước qua thập giá là đến vinh quang, nhưng nhiều người lại chối từ, chọn ở lại với vinh dự, mạng sống thế gian và đánh mất đi vinh quang bất diệt.

Biết bao người sống đời thánh hiến đã từ bỏ tất cả, nhưng lại có một gia đình thiêng liêng rộng lớn; họ được nếm trước niềm vui của bữa tiệc Nước Trời ngay khi còn ở trần gian. Người đời tính toán: đủ sức mới xây tháp, đủ quân mới ra trận. Nhưng người môn đệ Chúa được mời gọi liều lĩnh trong đức tin, coi mọi sự là thua lỗ so với mối lợi tuyệt vời là được thuộc về Đức Kitô. (x. Pl 3,8)

Trước muôn cám dỗ và lôi cuốn của cuộc sống hôm nay, người môn đệ cần can đảm tín thác vào ơn Chúa, từ bỏ những an toàn, bon chen và lo toan trần thế, để sống trung thành với Tin Mừng, theo hoàn cảnh và ơn riêng Chúa ban.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, nếu có con đường nào dễ hơn để theo Chúa, chắc hẳn Chúa đã chỉ cho chúng con. Vâng, con biết không có con đường nào khác ngoài việc: dám từ bỏ tất cả, vác thập giá mình mà đi theo Chúa.

Xin cho chúng con niềm tin vững mạnh, để chọn sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng, để trở nên môn đệ Chúa với thập giá trên vai sẽ cảm nghiệm được rằng: chính khi đánh mất là lúc nhận được, chính lúc chết đi là khi vui sống. Amen.

  1. Quyết tâm

Dám từ bỏ những tật xấu, đón nhận thập giá mình bước theo Chúa.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/BYfOwb771io Lời Chúa Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: “Phúc thay ai...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/TQg1JSiei-Q Lời Chúa “12 Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông...

SNLC – CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/jsSDexO-3lI Lời Chúa 35 Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không...

SNLC – LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ, LỄ TRỌNG...

https://youtu.be/g4sy-rBpXUY Lời Chúa 1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/S0Idwt7ihUE Lời Chúa 1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/vL4QSjCrBZI Lời Chúa Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin Thầy...