Photo: Vatican News
Đức Thánh cha Lêô XIV nhắn nhủ các bạn trẻ hãy tìm kiếm những tương quan đích thực thay vì chỉ liên hệ qua các mạng xã hội, đồng thời ngài cũng mời gọi họ đáp lại tiếng gọi đặc biệt của Chúa.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha bày tỏ lập trường này, trong sứ điệp gửi các tham dự viên Lễ hội Giới trẻ quốc tế ở Mễ Du Lần thứ 36, đang tiến hành từ ngày 04 đến ngày 08 tháng Tám này, tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, và năm nay có chủ đề là lời thánh vịnh 122,1: “Hãy đến, chúng ta hãy đi về Nhà Chúa!”

Lễ hội Giới trẻ Lần thứ 35 được tiến hành tại Mễ Du từ ngày 01 đến ngày 06 tháng Tám năm ngoái, đã thu hút 50.000 người trẻ đến từ 80 quốc gia. Thánh lễ khai mạc do Đức Tổng giám mục Aldo Cavalli, Đặc ủy của Đức Thánh cha về việc mục vụ tại đền thánh này, chủ sự với 640 linh mục đồng tế.

Năm nay, cũng có hàng chục ngàn người trẻ từ 71 quốc gia, cùng với hơn 500 linh mục tham dự đều đặn trong các buổi học giáo lý, cầu nguyện, rước Đức Mẹ, thánh lễ, chầu Mình Thánh Chúa và các chương trình khác, được thông dịch trực tiếp sang 20 ngôn ngữ, đặc biệt có các cuộc lãnh nhận bí tích Hòa giải. Hiện diện trong dịp này, cũng có Đức Tổng giám mục Francis Assisi Chullikatt, người Ấn Độ, Sứ thần Tòa Thánh tại Bosnia-Herzegovina, và Đức Tổng giám mục Aldo Cavalli, cựu Sứ thần, đặc ủy của Đức Thánh cha tại Đền thánh Đức Mẹ Mễ Du.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nhắc đến chủ đề của Lễ hội năm nay và ngài viết: “Trên con đường đời, ta không bao giờ bước đi lẻ loi. Con đường của chúng ta luôn gặp con đường của một người nào khác: chúng ta được tạo thành để gặp gỡ, để đồng hành và cùng nhau khám phá một một tiêu chung. Vì thế, tôi sẵn lòng chia sẻ với các bạn một tư tưởng của thánh Augustinô, thánh nhân không nói về nhà của Chúa như một mục tiêu xa xăm, nhưng loan báo niềm vui của một hành trình cùng nhau trải qua, như một dân tộc lữ hành: ‘Chúng ta hãy đi, hãy bước đi! Họ nói với nhau như thế và có thể nói, họ thắp lên, và họp thành một ngọn lửa duy nhất. Và ngọn lửa này, nảy sinh từ người, khi nói, thì thông truyền cho người khác ngọn lửa cháy nóng” (S. Aurelii Augustini, Enarrationes in Psalmos, PL 37, p.1619). Thật là một hình ảnh tuyệt vời! Không ai bước đi một mình: họ khích lệ nhau, thắp sáng cho nhau. Những ngọn lửa của con tim, liên kết với nhau và trở thành một ngọn lửa lớn soi sáng con đường. Hỡi các bạn trẻ, cả các bạn cũng không phải là những người lữ hành đơn độc. Con đường này hướng về Chúa, được cùng nhau tiến bước. Đây chính là vẻ đẹp của đức tin được sống trong Giáo hội.

Qua những cuộc gặp gỡ hằng ngày, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện cuộc lữ hành của chúng ta đi về Nhà Chúa. Các bạn trẻ rất thân mến, về vấn đề này, các bạn biết rõ chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng kỹ thuật số, trong đó trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật cống hiến cho chúng ta hàng ngàn cơ hội. Các bạn hãy nhớ rằng: không có thuật toán nào có thể thay thế vòng tay ôm chào, một cái nhìn, một cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa, với các bạn hữu và gia đình chúng ta”.

Đức Thánh cha cũng nếu nhận xét: “Các bạn đến Mễ Du từ nhiều nước và có lẽ các bạn cảm thấy ngôn ngữ hoặc văn hóa là một chướng ngại cản trở sự gặp gỡ: nhưng hãy can đảm lên! Có một ngôn ngữ mạnh hơn mọi hàng rào, đó là ngôn ngữ đức tin, được tình yêu Thiên Chúa nuôi dưỡng. Tất cả các bạn là chi thể của Thân Mình Chúa Kitô, là Giáo hội: hãy gặp gỡ, làm quen và chia sẻ với nhau. Chỉ như thế, khi đồng hành, chúng ta mới nâng đỡ nhau, soi sáng cho nhau, chúng ta sẽ đến nhà Chúa. Thật là vui mừng dường nào khi biết rằng chúng ta đang được chờ đợi nơi nhà Cha, được tình thương của Ngài đón tiếp và chúng ta không phải bước đi lẻ loi, nhưng chung với nhau”.

Ơn gọi

Đức Thánh cha viết thêm rằng: “Dọc đường, nếu có người nào trong các bạn cảm thấy nơi mình tiếng gọi một ơn gọi đặc thù, sống đời thánh hiến hoặc linh mục, tôi khuyến khích các bạn đừng sợ đáp lại. Lời mời gọi mà các bạn cảm thấy rung động trong tâm hồn, đến từ Thiên Chúa, Đấng nói với tâm hồn chúng ta. Hãy lắng nghe Chúa với lòng tín thác: thực vậy, Lời Chúa không những làm cho chúng ta thực sự tự do và hạnh phúc, nhưng còn làm cho chúng ta thực sự là con người và như Kitô hữu”.

Nguồn: vietnamese.rvasia.org