
Hôm mùng 10 tháng Bảy năm 2025, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh cha Lêô XIV, nhân Ngày Thế giới Lần thứ V, Ngày Thế giới các Ông Bà nội ngoại và người cao tuổi, sẽ được cử hành vào Chúa nhật, ngày 27 tháng Bảy sắp tới, với chủ đề là câu trích từ sách Huấn Ca: “Phúc cho ai không đánh mất hy vọng của mình” (Xc Huấn Ca 14,2).
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thánh cha kêu gọi các giáo xứ, hội đoàn và các nhóm siêng năng viếng thăm, chăm sóc và nâng đỡ người cao tuổi, kiến tạo các mạng hỗ trợ, cầu nguyện và mang lại hy vọng cho họ.
Đức Thánh cha nhận định rằng: “Năm Thánh chúng ta đang sống, giúp chúng ta khám phá rằng “niềm hy vọng luôn luôn là nguồn mạch vui mừng cho mọi lứa tuổi. Và khi tuổi tác được tôi luyện bằng ngọn lửa trường thọ, thì hy vọng ấy trở thành nguồn mạch một hạnh phúc tràn đầy”.
Trong sứ điệp, Đức Thánh cha gợi lại tấm gương của nhiều nhân vật cao niên trong Kinh Thánh Cựu và Tân ước, cho thấy những người cao niên là dấu chỉ hy vọng, như Tổ phụ Abraham, bà Sara, ông Zacaria, bà Elisabet, cả ông Môsê, được kêu gọi giải thoát dân Chúa khi đã 80 tuổi (Xc xh 7,7). Với những chọn lựa đó, Thiên Chúa dạy chúng ta rằng dưới mắt Ngài, tuổi già là một thời kỳ được chúc lành và ân phúc, và những người cao tuổi, đối với Chúa, chính là những chứng nhân đầu tiên về hy vọng”.
Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng “Biết bao nhiêu lần, các ông bà của chúng ta là những tấm gương đức tin và lòng sùng mộ, những đức tính nhân bản và dấn thân xã hội, nêu gương về ký ức và kiên trì trong thử thách. Gia sản đẹp đẽ này các ông bà giao cho chúng ta trong hy vọng và yêu thương, thực là động lực thúc đẩy chúng ta ghi ơn và sống hợp với những xác tín của mình”.
Đàng khác, Đức Thánh cha cũng khích lệ các tín hữu hãy trở thành những dấu chỉ hy vọng cho người cao niên. Trong bối cảnh Năm Thánh là năm giải thoát, Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu cũng giúp đỡ những người cao tuổi được giải thoát khỏi cô đơn và bị bỏ rơi. Ngài viết: “Năm Thánh này là cơ hội thuận tiện để thực hiện sự giải thoát này: lòng trung tín của Thiên Chúa đối với những lời hứa của Ngài dạy chúng ta rằng có một mối phúc trong tuổi già, một niềm vui Phúc âm đích thực đòi chúng ta hãy phá đổ những bức tường dửng dưng lãnh đạo, trong đó nhiều người cao tuổi thường bị nhốt kín…”
Trong chiều hướng này, Đức Thánh cha viết: “Đứng trước tình trạng đó, cần có một thay đổi bước đi, chứng tỏ sự lãnh trách nhiệm của toàn thể Giáo hội. Mỗi giáo xứ, mỗi hội đoàn, mỗi nhóm của Giáo hội được kêu gọi hãy giữ vai chính trong cuộc “cách mạng” về lòng biết ơn và chăm sóc, kiến tạo cho người cao niên những mạng nâng đỡ và cầu nguyện, kết nối những tương quan có thể mang lại hy vọng và phẩm giá cho người cảm thấy bị lãng quên. Niềm hy vọng Kitô thúc đẩy chúng ngày càng táo bạo hơn nữa, nghĩ đến những điều lớn hơn nữa, chứ không chỉ hài lòng với tình trạng cho đến nay. Cụ thể là làm việc để có một sự thay đổi tái tạo cho người cao niên sự quý mến.
Chính vì thế, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã muốn rằng Ngày Thế giới các Ông Bà nội ngoại và người Cao niên được cử hành trước tiên bằng cách gặp gỡ người cô độc. Cũng vì lý do đó, người đã quyết định rằng những người không thể đến Roma năm nay để hành hương, họ vẫn có thể được hưởng ơn toàn xá nếu đi viếng thăm, trong thời gian thích hợp, những người già cô đơn (…), như thể thực hiện một cuộc hành hương đến với Chúa Kitô hiện diện nơi những người cao tuổi ấy (Xc Mt 25,34-36). Viếng thăm một người cao tuổi là một cách thức để gặp Chúa Giêsu, Đấng giải thoát chúng ta khỏi sự dửng dưng và cô đơn”.
Nguồn: vietnamese.rvasia.org