Sứ Điệp Phục Sinh 2026 Của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền

 

Chị em rất thân mến,

Đức Kitô đã sống lại, Người đã thật sự sống lại!

Tin vui này được loan báo khắp hoàn cầu trong ngày lễ Phục Sinh, đã vang dội cách đặc biệt đến tận cõi lòng và cộng đoàn của chúng ta. Tôi ước mong được hiệp thông sâu xa với tất cả chị em, được gặp gỡ chị em khắp nơi trên thế giới, và chia sẻ những điều tôi đang ấp ủ trong lòng trong thời gian chuẩn bị cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu: mầu nhiệm của sự chết và sự sống lại.

Trong thời gian này, khi tôi bắt đầu các chuyến viếng thăm mục vụ để gặp gỡ chị em, tôi cảm thấy được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của chị em. Tôi xin chân thành cảm ơn chị em vì tình liên đới trong cầu nguyện và sứ vụ này.

Tôi hy vọng rằng mỗi Tỉnh Dòng, Địa hạt và Miền đã nhận được các Văn kiện Tổng Công Hội. Hôm nay, chúng ta đang ở đâu trong việc thực hiện những định hướng ấy? Chúng ta đang nỗ lực đến đâu để đời sống thánh hiến, sự hiệp thông và sứ mạng của chúng ta trở thành một chứng tá đích thực cho thế giới hôm nay?

Mỗi năm, chúng ta được ân huệ cử hành lễ Phục Sinh, nhắc nhớ rằng cái chết không phải là lời cuối cùng của sự sống và tình yêu, nhưng là một bước chuyển sang sự sống đời đời. Niềm vui của Đức Kitô Phục Sinh chiếu sáng thế gian, là sức sống biến đổi cộng đoàn chúng ta, và làm cho những yếu đuối của chúng ta trở thành nguồn canh tân. Ánh sáng của Đấng Phục Sinh xua tan bóng tối của chia rẽ và sợ hãi.

Chị em thân mến, tôi mời gọi mỗi người hãy làm cho mùa Phục Sinh này trở thành một khởi đầu mới, để cùng nhau suy tư và dấn thân xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn và trong lòng Giáo Hội, dưới ánh sáng của mầu nhiệm Phục Sinh.

Sự hiệp nhất đích thực không phải là đồng nhất, nhưng là hiệp thông trong đa dạng, nơi mỗi đặc sủng cá nhân làm phong phú đời sống Hội Dòng. Điều này đòi hỏi chúng ta biết giao tiếp, biết lắng nghe, và thực sự quan tâm đến nhau.

Nhờ Đức Kitô Phục Sinh, thế giới được đưa trở về sự hài hòa, và tất cả chúng ta nên một trong Người, vì:
“Không còn Do Thái hay Hy Lạp; không còn nô lệ hay tự do; không còn nam hay nữ; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô Giêsu” (Gl 3,28).

Trong một thế giới đang khao khát hòa bình, các xung đột và chiến tranh đang gia tăng, căng thẳng và bạo lực giữa các dân tộc ngày càng trầm trọng, sự chia rẽ và phân mảnh trở nên rõ ràng hơn là tình hiệp thông huynh đệ và sự hiệp nhất. Là những người sống đời thánh hiến, chúng ta không được mời gọi đứng ngoài hay nhìn từ xa, nhưng phải can đảm và vui tươi làm chứng rằng chúng ta có thể sống hiệp nhất.

Ngày nay, Giáo Hội cần chúng ta trở thành những người dệt nên các mối tương quan sâu xa:

  • với Thiên Chúa Ba Ngôi qua đời sống cầu nguyện – vì lời cầu nguyện không có biên giới;
  • với chính mình;
  • với chị em bằng chứng tá hiệp thông giữa những khác biệt;
  • và với mọi người, đặc biệt là người nghèo.

Chúng ta luôn nhớ rằng, là những Kitô hữu và những người sống đời thánh hiến, tất cả chúng ta đều là anh chị em trong Đức Kitô, là con cái Thiên Chúa, được dựng nên theo hình ảnh của Người. Chúng ta là một dân duy nhất, một nhân loại hiệp nhất trong một thân thể là Giáo Hội, chúng ta được mời gọi bước đi trên con đường gặp gỡ để xây dựng hiệp nhất, nhớ rằng nhờ sự phục sinh, Đức Kitô đã phá đổ bức tường ngăn cách; tha nhân thực sự là anh chị em của chúng ta. Chính Thánh Thần là tác nhân đích thực của sự hiệp nhất, Đấng có thể hòa hợp sự đa dạng trong lòng Giáo Hội.

Sự hiệp nhất của lễ Ngũ Tuần thúc đẩy chúng ta cùng tiến bước về phía Đức Kitô, không chờ đợi người khác phải theo lập trường của mình. Trách nhiệm của chúng ta là gìn giữ, vun đắp và cụ thể hóa sự hiệp nhất này bằng những hành động cụ thể và bằng chính đời sống chứng tá của mình.

Chính Đức Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ:
“Xin cho tất cả nên một…” (Ga 17,21)

Hiệp nhất là ân ban của Chúa Thánh Thần và được xây dựng trên đức tin. Chúng ta cần cầu xin trong cầu nguyện, đồng thời cần sự tham gia và nỗ lực của từng người.

Chúng ta được mời gọi:

  • Học nghệ thuật xây dựng tương quan nhân ái
  • Đối thoại chân thành
  • Phân định đích thực
  • Sống tinh thần hiệp hành

Hiệp nhất là hành trình của khiêm tốn, yêu thương và kiên nhẫn.
Nó cần được vun trồng mỗi ngày.

Hình ảnh Emmaus – con đường hiệp nhất

Chúng ta bước đi với Đức Kitô như hai môn đệ Emmaus qua:

  • Chia sẻ hành trình: bước theo nhịp của người khác
  • Chia sẻ Lời Chúa: soi sáng và biến đổi tâm hồn
  • Chia sẻ Thánh Thể: nuôi dưỡng và hiệp thông

Chiều sâu cộng đoàn

Một cộng đoàn đích thực được xây dựng khi:

  • Chúng ta” trở thành trung tâm
  • Không còn “cái tôi” chi phối

Sự khác biệt:

  • không phải để chia rẽ
  • mà để làm phong phú nhau

Hãy ăn ở thật khiêm nhường, hiền hòa, nhẫn nại, và chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương” (Ep 4,2)

Chị em thân mến,
chúng ta được mời gọi loan báo với lòng can đảm mới mẻ rằng Đức Kitô đã thực sự sống lại.

Xin cho chúng ta:

  • trở nên sứ giả của niềm vui
  • mang ánh sáng đến nơi tối tăm
  • sống chứng tá hiệp nhất giữa một thế giới chia rẽ

Nguyện xin đại lễ này:

  • giúp chúng ta chạm đến đau khổ nhân loại
  • dấn thân hơn cho người nghèo
  • sống hiệp nhất sâu sắc hơn

Xin Đấng Phục Sinh ban:

  • sức mạnh
  • sự đổi mới
  • sự hiệp nhất vững bền

Chị em thân mến,
nếu thế giới đang khao khát sự hiệp nhất, thì chúng ta — những nữ tu của Hội Dòng Thánh Phaolô Chartres — phải là những người tiên phong biến điều đó thành hiện thực.

Vậy chúng ta hãy tiến bước, cùng nhau đồng hành bên Đức Kitô Phục Sinh và bên nhau.

Thân ái trong Đức Kitô Phục Sinh,
Bề Trên Tổng Quyền

 

Bài Liên Quan

Nghi Thức Làm Phép Xây Dựng Nhà Hưu Dưỡng...

Sáng ngày 19/03, hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo hội mừng kính trọng thể Lễ...

Ngày 02 Tháng 02 – Lễ Mẹ Dâng Chúa...

NGÀY 02 THÁNG 02 – LỄ MẸ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH Vào ngày 02 tháng 02,...

Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thờ: Khắc Ghi...

Trong bầu khí hân hoan của toàn thể Giáo hội mừng kính lễ Dâng Chúa Giêsu trong...

Trở Về Nguồn Mạch Tình Yêu Và Làm Mới...

Trong bầu khí thinh lặng của đêm quy tụ, chúng con – những chị em miền Nghệ...

Ngày Mừng Lễ Bổn Mạng Và Tất Niên Của...

Trong bầu khí lắng đọng của những ngày cuối năm, khi nhịp sống dường như chậm lại...

Nhà Tổng Quản Spc, Rôma – Khóa Thường Huấn...

Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng Giêng vừa qua, bảy Tân Bề trên đến từ các...