Giữa hai vùng Đắk Hà và Đắk Tô, đi sâu về hướng Tây, qua các rừng cao su bạt ngàn, nơi những bản làng người Xê đăng ẩn mình trong màu xanh của cây lá. Có một Cộng đoàn Kon H`Ring – thuộc Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng, hiện diện đến nay đã hơn một thập niên, để chung chia cuộc sống và đồng hành với dân làng Kon H`Ring; phục vụ mọi người với tất cả lòng bác ái, sự khiêm tốn và niềm vui Tin Mừng.
Với người nghèo đói, chị em chuyển trao nhu yếu phẩm từ các nhà thiện nguyện. Với bệnh nhân phong, chị em trợ giúp, chăm sóc, thăm viếng, hướng dẫn các biện pháp vệ sinh y tế cơ bản. Chị em lập phòng thuốc phục vụ bà con, Sr Marie Y Thuưng và Anne Y Sor mỗi buổi sáng khám trị liệu cho 30-35 bệnh nhân. Vận dụng chuyên môn y khoa kết hợp với lòng nhiệt thành, chị em đã tận tình chăm sóc những người bệnh, hướng dẫn bà con cách phòng bệnh, vệ sinh cá nhân, và cách chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ và cũng không thiếu việc lắng nghe những nỗi niềm tâm sự … Những nụ cười dần hé nở trên gương mặt xanh xao, những ánh mắt mừng vui khi sức khỏe có chuyển biến tốt…
Về mặt giáo dục, chị em còn có nhà Nội trú miễn phí cho trẻ em nghèo. Chị em chăm sóc, dạy dỗ các em, gieo vào tâm hồn trẻ thơ những hạt mầm tri thức, những ước mơ về tương lai tươi sáng, những cung cách hành xử đượm chất Tin mừng… Những đôi mắt thơ ngây, lém lỉnh dần dần đã biết diễn đạt, biết mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ngoài sứ mệnh Y tế và Giáo dục, việc Tông đồ chính yếu của chị em là dạy Giáo lý và tập hát, bốn Sơ đồng hành với tám làng, cách xa cộng đoàn từ mười đến mười lăm cây số. Sau giờ kinh nguyện mỗi buổi chiều, chị em đi vào các làng từ bốn giờ đến sáu giờ để tập hát và dạy giáo lý…
Công việc phục vụ không chỉ dừng lại ở những hoạt động thiết thực, mà còn lan tỏa bằng cả tấm lòng bác ái tông đồ. Chị em đã sống cùng người Xê đăng, hiểu và chia sẻ những khó khăn, vất vả của họ. Chị em dấn thân không ngại gian khổ, hiểm nguy, mà xem những người Xê đăng như một “phiên bản” của Đức Kitô bé mọn. Dần dà, những người Xê đăng đã không còn e dè, xa cách. Dân làng và chị em đã có thể hiểu nhau, đón nhận nhau nhờ tiếng nói yêu thương như Chúa Giêsu dạy.





