[Suy Tư Với Đức Giáo Hoàng] Tháng 1: Cầu Cho Việc Cầu Nguyện Với Lời Chúa

“Cầu cho việc cầu nguyện với Lời Chúa: Chúng ta hãy cầu nguyện để việc cầu nguyện với Lời Chúa trở thành nguồn dưỡng nuôi đời sống và là nguồn hy vọng trong các cộng đoàn, giúp chúng ta xây dựng một Giáo hội huynh đệ và Truyền giáo hơn.”

Bước vào tháng đầu tiên của năm mới, Hội Thánh mời gọi chúng ta dừng lại để lắng nghe một lời nhắn nhủ thật căn bản nhưng cũng vô cùng thiết yếu: cầu nguyện với Lời Chúa. Không phải như một thực hành đạo đức bên lề, nhưng như nguồn mạch nuôi dưỡng sự sống thiêng liêng, nguồn hy vọng âm thầm mà bền bỉ cho đời sống cá nhân và các cộng đoàn Kitô hữu.

Lời Chúa không chỉ là một bản văn được đọc lên trong phụng vụ, cũng không dừng lại ở những trang Kinh Thánh được mở ra trong giờ kinh gia đình. Lời Chúa là chính Thiên Chúa đang ngỏ lời với con người, đang bước vào lịch sử, chạm đến những thao thức, vết thương và khát vọng sâu xa nhất của chúng ta. Khi cầu nguyện với Lời Chúa, người Kitô hữu không chỉ “đọc” hay “nghe”, nhưng để cho Lời ấy đọc chính mình, soi sáng con đường đang đi và thanh luyện những chọn lựa mỗi ngày.

Trong đời sống cá nhân, Lời Chúa là bánh hằng ngày nuôi dưỡng đức tin. Không có Lời Chúa, đức tin dễ trở thành thói quen; đời sống thiêng liêng dễ rơi vào khô cạn; và người tín hữu dễ đánh mất phương hướng giữa những ồn ào của thời đại số. Trái lại, khi biết dành chỗ cho Lời Chúa trong cầu nguyện, người Kitô hữu học được cách sống từ bên trong, để cho Thiên Chúa dẫn dắt, và từ đó tìm lại hy vọng ngay cả trong những hoàn cảnh mong manh nhất.

Trong đời sống cộng đoàn, Lời Chúa là nền tảng của sự hiệp thông. Chính Lời Chúa quy tụ, chữa lành những rạn nứt, và mở ra một viễn tượng mới cho đời sống chung. Một cộng đoàn biết lắng nghe và cầu nguyện với Lời Chúa là một cộng đoàn biết đối thoại, biết phân định, và biết cùng nhau bước đi trong tinh thần huynh đệ. Từ đó, Giáo hội không khép kín nơi chính mình, nhưng trở thành một Giáo hội đang lên đường, mang lấy nhịp đập của sứ vụ.

Thật vậy, Lời Chúa là phương thế căn bản và quan trọng nhất để người Kitô hữu trở nên môn đệ thừa sai. Chỉ khi được Lời Chúa hoán cải, nâng đỡ và sai đi, chúng ta mới có thể loan báo Tin Mừng không bằng sức riêng mình, nhưng bằng chính đời sống đã được biến đổi.

Truyền thông Dòng Tên (Jescom) xin hân hạnh giới thiệu series bài viết “Suy Tư với Đức Giáo Hoàng” trong tháng Một. Ước gì trong tháng này, mỗi người và mỗi cộng đoàn biết dành lại vị trí trung tâm cho Lời Chúa, để từ đó, niềm hy vọng được khơi lên, tình huynh đệ được củng cố, và sứ mạng truyền giáo được tái sinh từ cội nguồn đích thực của nó.

Trân trọng giới thiệu loạt bài viết tới quý độc giả!

Tm. Ban Biên Tập

Lm. Phanxicô Xaviê Đoàn Công Trình, S.J.

Nguồn: dongten.net

Bài Liên Quan

Ủy Ban Giáo Dân – Thường Huấn Tháng 01/2026:...

WHĐ (04/01/2026) – Sau đây là các bài thường huấn dành cho giáo dân trong tháng 01/2026...

Suy Tư Cùng ĐGH: Trở Nên Hạt Giống Hòa...

Hòa bình là chủ đề được nhắc lại nhiều lần trong ý các cầu nguyện mà Đức...

Lập Trường Và Giáo Huấn Của Giáo Hội Công...

WHĐ (29/12/2025) – Hôm qua, Chúa nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2025, Giáo hội Công giáo...

Đức Thánh Cha Lêô (24/12): Chúng Ta Gặp Đấng...

Tối thứ tư ngày 24/12, Đức Thánh Cha Lêô đã cử hành Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh...

Hang Đá – Mẫu Thức Của Gặp Gỡ Và...

Giáng Sinh không chỉ là một biến cố đã qua, nhưng là lời mời gọi đi vào...

Tôi Muốn Có Một Giáo Hội Nghèo Và Cho...

Suy niệm Đêm Giáng Sinh 2025 Mỗi dịp Giáng Sinh về, chúng ta cảm nhận một bầu khí...