Tình bạn, can đảm lựa chọn, lời mời gọi làm việc thiện và giá trị của sự thinh lặng là những chủ đề được trao đổi giữa Đức Lêô XIV và những người trẻ từ sân khấu Tor Vergata, đỉnh cao của Năm Thánh dành cho Giới trẻ, trong buổi canh thức cầu nguyện vào thứ Bảy ngày 2 tháng 8 năm 2025.

Tình bạn

Trong một thời đại được đánh dấu bởi công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực mạng xã hội, câu hỏi đầu tiên được đặt ra cho Đức Thánh Cha bởi Dulce Maria, 23 tuổi, đến từ Mêxicô, liên quan đến tình bạn, “làm thế nào để tìm được một tình bạn chân thành và một tình yêu đích thực mở ra cho chúng ta niềm hy vọng đích thực? Đức tin có thể giúp chúng ta xây dựng tương lai của chúng ta như thế nào? ”

Rõ ràng rất xúc động khi được hiện diện giữa đám đông giới trẻ, ước tính khoảng từ 500.000 đến một triệu người, và sau khi vác thánh giá Năm Thánh dọc theo vài mét cách xa sân khấu, Đức Lêô XIV trước tiên giải thích bằng tiếng Tây Ban Nha rằng “mối quan hệ với người khác là điều cần thiết”, “cuộc sống của chúng ta bắt đầu bằng một mối ràng buộc, và nhờ nó mà chúng ta phát triển”.

Ngài nói khi chuyển sang tiếng Anh, trong quá trình phát triển này, văn hóa đóng một vai trò cơ bản, “nó là quy luật để chúng ta diễn giải bản thân và thế giới”. Trong số các công cụ đang thống trị nền văn hóa hiện tại của chúng ta, internet và các phương tiện truyền thông, “các công cụ trở nên mơ hồ khi chúng bị chi phối bởi lôgic và lợi ích thương mại vốn phá vỡ các mối quan hệ của chúng ta thành hàng ngàn sự gián đoạn”, do đó, “chỉ những mối quan hệ chân thành và những mối liên kết ổn định mới nuôi dưỡng những câu chuyện về một cuộc sống dễ chịu”.

Tình bạn là con đường dẫn đến hòa bình,” ngài nói thêm bằng tiếng Ý.

Kết thúc câu trả lời đầu tiên của mình, Đức Lêô XIV đã cẩn thận trích dẫn lời của thánh Augustinô, người cách đây nhiều thế kỷ “đã nắm bắt được ước muốn sâu xa trong trái tim chúng ta, ngay cả khi không biết những tiến bộ công nghệ hiện tại”. Một nhân vật khác được Đức Thánh Cha viện dẫn cho phần kết luận đầu tiên này, Piergiorgio Frassati, hiện diện trong Năm Thánh này, và là người sẽ được phong thánh vào ngày 7 tháng Chín, “sống không có đức tin, không có di sản để bảo vệ, không đấu tranh cho Sự Thật, đó không phải là sống, mà chỉ là kiếm sống mà thôi”.

Can cảm lựa chọn

Chủ đề thứ hai được Đức Lêô XIV đề cập là một chủ đề tinh tế và phức tạp mà người trẻ phải đối mặt trực tiếp, đó là lòng can đảm lựa chọn. “Chúng ta tìm thấy can đảm lựa chọn ở đâu? Làm thế nào chúng ta có thể can đảm và sống cuộc phiêu lưu của tự do đích thực, đưa ra những lựa chọn triệt để và có ý nghĩa?” Gaia, 19 tuổi, người Ý, hỏi Đức Thánh Cha.

Chọn lựa, đó cũng có nghĩa là từ bỏ, trước tiên ngài nhắc lại trước khi nói thêm: “Để được tự do, chúng ta phải khởi đi từ một nền tảng vững chắc, từ tảng đá nâng đỡ bước đi của chúng ta. Tảng đá này là một tình yêu đi trước chúng ta, làm chúng ta ngạc nhiên và vượt quá chúng ta một cách vô tận: tình yêu của Thiên Chúa“. Vì vậy, chính từ tình yêu này mà chúng ta có can đảm lựa chọn, Đức Lêô XIV giải thích, khi nhắc lại những lời của Thánh Gioan Phaolô II, 25 năm trước, trên cùng cuộc hành trình này ở Tor Vergata, “Chính Chúa Giêsu là Đấng mà bạn tìm kiếm khi bạn mơ về hạnh phúc, chính Người đang chờ đợi bạn khi bạn không tìm thấy điều gì làm bạn thỏa lòng”.

Đưa ra một thông điệp hy vọng, trụ cột của Năm Thánh này, Đức Lêô XIV sau đó nói thêm rằng “nỗi sợ hãi nhường chỗ cho hy vọng, bởi vì chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ hoàn thành những gì Ngài đã bắt đầu”.

Để kết luận, Đức Thánh Cha liệt kê những lựa chọn căn bản và quan trọng mà người trẻ có thể phải đối mặt, “hôn nhân, chức thánh và đời sống thánh hiến”.

Trước khi chuyển sang chủ đề tiếp theo, Đức Lêô XIV đã dành thời gian đề cập đến những bi kịch làm u buồn Năm Thánh: “Những lựa chọn này mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta, biến nó theo hình ảnh của Tình Yêu hoàn hảo, Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc nó khỏi mọi sự dữ, kể cả cái chết. Cha nói điều đó khi nghĩ đến hai cô gái trẻ, María, hai mươi tuổi, người Tây Ban Nha, và Pascale, mười tám tuổi, người Ai Cập. Cả hai đã chọn đến Rôma để dự Năm Thánh của Giới Trẻ, và cái chết đã mang họ đi trong những ngày vừa qua. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho họ, những người hành hương hy vọng; chúng ta hãy cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và cộng đồng của họ.

Một biểu tượng mạnh mẽ của Năm Thánh này, mặt nhật được Đức Thánh Cha sử dụng trong đêm canh thức đến từ Turin ở miền bắc nước Ý. Chân phước Piergiorgio Frassati và thánh Gioan Bosco đã cầu nguyện trước mặt nhật này.

Kêu gọi làm việc thiện và gặp gỡ Chúa Giêsu

Câu hỏi thứ ba và cũng là câu hỏi cuối cùng được bạn trẻ Will 20 tuổi, hỏi bằng tiếng Anh, “làm thế nào chúng ta có thể thực sự gặp được Chúa phục sinh trong đời mình và chắc chắn về sự hiện diện của Người ngay cả giữa những thử thách và bấp bênh ?”.

Luôn xen kẽ giữa tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Ý, đối diện với giới trẻ đến từ 146 quốc gia khác nhau, Đức Lêô XIV muốn nhắc lại những lời của tông sắc Spes non confundit, “Niềm hy vọng chất chứa trong trái tim mỗi người như một ước muốn và một mong đợi về điều tốt lành”. Do đó, “sự hiểu biết của chúng ta về điều tốt lành phản ánh cách mà ý thức của chúng ta được nhào nắn bởi những người đã là một phần trong cuộc sống của chúng ta, những người đã tử tế với chúng ta, những người đã lắng nghe chúng ta bằng tình yêu thương và những người đã giúp đỡ chúng ta”.

Trong việc đào tạo lương tâm của họ, Đức Thánh Cha bảo đảm với giới trẻ rằng họ có thể trông cậy vào Chúa Giêsu, “người bạn luôn đồng hành với chúng ta”. Bên cạnh linh ảnh Đức Mẹ Salus Populi Romani, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khuyên cho giới trẻ: “Hãy phục vụ người nghèo và qua đó làm chứng về điều tốt lành mà chúng ta luôn mong muốn nhận được từ những người lân cận. Hãy tôn thờ Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, nguồn sống vĩnh cửu. Hãy học tập, làm việc và yêu thương theo gương Chúa Giêsu, Người Thầy nhân lành luôn đồng hành cùng chúng ta“.

Một hình ảnh khác được Đức Lêô XIV nhắc đến trong buổi canh thức này, đó là Đức Bênêđíctô XVI: “Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI thích nói rằng những ai tin sẽ không bao giờ cô đơn.”, Đức Lêô XIV giải thích : “Nói cách khác, chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô trong Giáo hội, nghĩa là trong sự hiệp thông với những người chân thành tìm kiếm Người”.

Cuối cùng, một lần nữa với thánh Augustinô, Đức Lêô XIV đã kết thúc câu trả lời của mình: “Chính Chúa thúc đẩy nó vui mừng ca ngợi Chúa vì Chúa đã tạo dựng chúng con hướng về Chúa và trái tim chúng con bồn chồn cho đến khi nó được nghỉ ngơi trong Chúa… Lạy Chúa, con muốn tìm kiếm Chúa… và cầu khẩn Chúa bằng cách tin tưởng vào Chúa”.

Những lời đã cho Đức Lêô XIV cơ hội để cảm ơn những người trẻ: “Theo những lời này của thánh Augustinô, và để trả lời những câu hỏi của các con, các bạn trẻ thân mến, cha muốn mời gọi mỗi người trong các con hãy thưa với Chúa ‘Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì đã gọi con. Ước muốn của con là vẫn là một người bạn của Chúa, để khi ôm lấy Chúa, con cũng có thể là người bạn đường cho tất cả những người con gặp gỡ.’”

Buổi canh thức, do ca đoàn giáo phận Rôma linh hoạt, kết thúc lúc màn đêm buông xuống, với thời gian chầu Thánh Thể, thời gian cầu nguyện trong thinh lặng, thuận lợi cho cuộc gặp gỡ nội tâm với Chúa Kitô.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Nguồn: xuanbichvietnam.net