Năm học mới lại bắt đầu với bao ước mơ, dự định và nỗ lực của các bạn trẻ. Trong chuyên mục “Tâm sự của người trẻ”, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của một người bạn nhỏ đến từ miền núi phía Bắc, em Vàng Mì Chơ, dân tộc H’mông, sinh ra tại vùng đất Hà Giang.
Mì Chơ mất cha từ sớm, mẹ đi bước nữa, gia đình có 6 anh chị em. Nhờ sự giới thiệu và nâng đỡ, bốn anh em của em đã được đón nhận vào Mái Ấm Thiên Ân, Pleichuet, Gia Lai, đến nay đã tròn 2 năm.
Hiện nay Mì Chơ đang học lớp 7. Những ngày đầu đến trường, em gần như không biết nói tiếng Kinh, nhưng với sự kiên nhẫn và giúp đỡ của thầy cô, các soeur và bạn bè, em dần dần có thể giao tiếp và học tập tốt hơn. Đặc biệt, trong năm học vừa qua, Mì Chơ đã tham gia cuộc thi Rung Chuông Vàng tiếng Anh và xuất sắc giành giải Nhất.
Mì Chơ tâm sự:
“Anh em con thật may mắn khi được các Soeur và các thầy cô dạy dỗ, nuôi dưỡng. Không chỉ học chữ, chúng con còn được học cách quan tâm và giúp đỡ người khác. Con mơ ước trở thành ca sĩ, cầu thủ bóng đá và một ngày nào đó có thể trở về quê hương Hà Giang để giúp đỡ bà con, nhất là những người nghèo.”
Mỗi ngày tham dự Thánh Lễ tại mái ấm, Mì Chơ không quên dâng lời cầu nguyện cho gia đình, cho tương lai và cho quê hương mình. Em cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc:
“Con cảm ơn các Soeur trong mái ấm đã cho con cơ hội được đi học, được sống trong một môi trường an toàn, đầy niềm vui, hạnh phúc và bình an.”
Qua chuyên mục “Tâm sự của người trẻ” tháng này, chúng ta được gặp gỡ một gương mặt mới: Vàng Mì Chơ, một cậu bé tuy thiếu vắng tình cảm của cha mẹ, nhưng lại sáng lên niềm hy vọng và nghị lực. Đằng sau nụ cười hồn nhiên ấy là cả một hành trình cố gắng không ngừng để theo đuổi ước mơ.
Ban Truyền Thông