Tâm Tình Tĩnh Tâm Tháng Tư – Bốn Cộng Đoàn SPC Tại Quảng Nam

Tháng Tư, bốn cộng đoàn chị em thuộc tỉnh Quảng Nam lại quy tụ về bên Giáo xứ Trà Kiệu để bước vào hành trình tĩnh tâm tháng. Trà Kiệu – nơi được chọn làm điểm hành hương trong Năm Thánh – không chỉ là điểm hẹn huynh đệ, mà còn là nơi ân huệ cao quý để tìm về để được nghỉ ngơi và kín múc nguồn sống thiêng liêng.

Chủ đề tĩnh tâm tháng này là: “Hy vọng phát xuất từ tình yêu.” Đây là lời mời gọi mỗi người bước vào hành trình suy niệm sâu xa về căn tính đời sống thánh hiến trong thế giới hôm nay.

Cha xứ đã chia sẻ và gợi mở nhiều thao thức về ơn gọi thời hiện đại. Một thực tế đáng buồn là số người trẻ dấn thân chọn đời sống tu trì ngày càng ít ỏi. Xã hội hôm nay, với những trào lưu cá nhân và chủ nghĩa thực dụng, đang cuốn hút nhiều người trẻ, khiến đời tu trở thành một chọn lựa đầy thách đố. Giữa những thách đố ấy, lời mời gọi quay về vun trồng đời sống nội tâm, trung thành với giờ kinh nguyện và kiên vững sống ba lời khuyên Phúc Âm trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Dẫu có lúc khô khan, nguội lạnh, thì lời mời gọi: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9) vẫn là điểm tựa để người tu sĩ kiên trì sống trọn ơn gọi.

Trong bầu khí thinh lặng, mỗi chị em được chiêm ngắm Thánh Thể – chính là tình yêu sâu thẳm và hy vọng bất diệt. Thánh Thể là nguồn mạch tuôn trào sự sống thiêng liêng, là nơi chị em kín múc sức mạnh tình yêu để tiếp tục dấn bước. Trong tâm tình sám hối, mọi người cùng chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Phục Sinh, đón nhận hồng ân Bí tích Hòa Giải.

Ngước nhìn Thánh Giá – nơi tình yêu hy sinh của Chúa Giêsu được bày tỏ cách trọn vẹn – chị em cảm nghiệm dòng Máu cứu độ tuôn trào từ Trái Tim bị đâm thâu, khai sinh Giáo Hội trong ân sủng và hy vọng. Trong mọi biến cố, nhất là lúc yếu đuối và thử thách, tình yêu Chúa vẫn luôn đồng hành.

Nhìn lại hành trình đời dâng hiến, mỗi người càng cảm nhận rõ tình yêu ấy – mạnh mẽ, vượt qua tổn thương và sóng gió cuộc đời. Hy vọng và tình yêu luôn đan xen, nhưng cũng luôn phải đi ngang qua Thập Giá. Tình yêu Thiên Chúa mãi được ghi dấu qua dòng lịch sử, qua những con người đã gặp gỡ và sẻ chia, làm cho tình yêu ấy sống động giữa đời thường.

Thật vậy, tình yêu làm nên điều kỳ diệu; tình yêu là sức mạnh giúp vượt qua mọi phong ba, là ánh sáng thắp lên trong ta một niềm hy vọng mới. Chính vì thế, niềm hy vọng luôn được đặt trên nền tảng của tình yêu. Từ muôn thuở, chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương và vẫn mãi được Ngài yêu – để hôm nay, chúng ta cũng biết yêu Ngài và yêu thương nhau.

Tình yêu của người tu sĩ được thể hiện đậm nét qua đời sống hy sinh, từ bỏ, vâng phục – sống trọn vẹn ba lời khuyên Phúc Âm trong âm thầm và trung tín.

Vâng, đích điểm của hy vọng chính là Tình Yêu Thiên Chúa. Và chỉ nhờ Đức Giêsu Kitô – Đấng Phục Sinh – chúng ta mới có thể hoàn tất niềm hy vọng ấy.

Chị em trở về cộng đoàn, mang theo trong tim bao niềm vui và ánh sáng hy vọng. Lòng thầm nhủ: thước đo của tình yêu là mức độ hy sinh; sức mạnh của tình yêu là khả năng vượt qua thử thách; và chính hy vọng được sinh ra từ tình yêu.

Chúng ta không để cho hy vọng bị dập tắt – dù trong bất cứ hoàn cảnh nào – nhưng còn thắp lên hy vọng ấy nơi những người mình gặp gỡ. Vâng, hy vọng sẽ trở nên hiện thực khi được đặt nền trên Tình Yêu Thiên Chúa – nơi Đức Kitô Phục Sinh.

Tình yêu Ngài, con nguyện mãi bước theo,

Gieo hy vọng giữa trần gian bão tố.

Có Ngài bên, chẳng ngại ngần, mỏi mệt,

Đem tin yêu về bến bờ bình yên.

Sr Maria Mai SPC

 

Xem Thêm

Thánh Thể Dẫn Lối Huynh Trưởng

Trong hai ngày 5 và 6/4 vừa qua, tại giáo xứ Lộc Hòa – Đà Nẵng đã...

Huấn Dụ Cho Kinh Truyền Tin Của Đức Thánh...

Il saluto di Papa Francesco al termine della Messa | VATICAN MEDIA Divisione Foto Vào lúc 12 giờ...

Thánh Lễ Ngày Năm Thánh Dành Cho Các Bệnh...

https://www.youtube.com/watch?v=JAIwVe_t76c   Lúc 9 giờ 30 sáng Chúa nhật, ngày 06 tháng Tư năm 2025, Đức Tổng giám mục...