CANH THỨC GIÁNG SINH 2024
Chủ đề: Những Người Hành Hương Hy Vọng
- KHAI MẠC
Kính thưa Cộng đoàn,
Chúng ta đang sống trong một thế giới nhiều biến động. Thảm kịch chiến tranh nhấn chìm nhân loại trong những lời kêu cứu tuyệt vọng. Tiếng kêu của nỗi đau mất người thân, mất nhà cửa, mất niềm hy vọng vào tương lai. Một tương lai bấp bênh cũng là nỗi khắc khoải của biết bao người nghèo, tù nhân, những người di cư tị nạn, bệnh nhân, người già neo đơn, thậm chí cả những người trẻ mà đáng lẽ ra họ phải là sức sống của nhân loại. Giữa sự khốn cùng ấy, cánh cửa năm thánh được mở ra tưới gội chan chứa tình thương của Đấng Giàu Lòng Thương Xót xuống trên thế giới đang cằn cỗi vì thiếu vắng tình người.
Năm thánh nhắc nhở mỗi người chúng ta ý thức thân phận lữ khách của mình để trong tâm tình của những người hành hương hy vọng chúng ta bước đi trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa như Ngài đã từng và đang không ngừng bày bỏ tình yêu với các thụ tạo của Ngài.
Đêm nay, trong sự hiệp thông sâu xa với Mẹ Giáo Hội, mỗi người chúng ta một lần nữa được mời gọi trở thành hiện thân của Niềm Hy Vọng bằng cách để cho Hài Nhi Giêsu đến cư ngụ trong tâm hồn. Ngài là nguồn mạch của tình yêu và bình an, là ánh sáng dẫn đường cho nhân loại trên hành trình tiến về quê hương đích thực.
Với tất cả tâm tình đó, mời cộng đoàn cùng bước vào giờ diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh với chủ đề: “Những Người Hành Hương Hy Vọng”.
- LỊCH SỬ CỨU ĐỘ
- Tạo Dựng – Sa Ngã
- Tạo Dựng
“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm” (St 1, 1.2)
– Từ hư không, Thiên Chúa sáng tạo vạn vật bằng Lời Quyền Năng của Ngài. (Cảnh vườn địa đàng)
– Và trong ý định yêu thương, Thiên Chúa dựng nên con người như chóp đỉnh của công trình sáng tạo. (Ađam, Evà trong vườn địa đàng)
– Ađam, Evà – những con người đầu tiên được hưởng nếm hạnh phúc và chia sẻ tình yêu với Đấng Toàn Năng.
- Sa Ngã
Nhưng, hạnh phúc sớm tan biến khi Evà đưa tay hái trái cấm.
Hoạt cảnh: Hái trái cấm
Tội lỗi, đau khổ và sự chết xâm nhập địa đàng, kể từ đây, thiên nhiên và con người đều bị chúc dữ.
Thiên Chúa – Đấng khởi thuỷ của tình yêu không bỏ rơi con người. Lời hứa cứu độ được ban ra. Niềm hy vọng khai sinh trên đống đổ nát của tội lỗi.
“Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”( St 3, 14.15)
- Thiên Chúa Thực Hiện Lời Hứa Cứu Độ
- Chọn gọi Abraham
Abraham – người được chọn để chuẩn bị một dân tộc cho Đấng Cứu Thế. Người hành hương đầu tiên của niềm hy vọng, ông sẽ phải rời bỏ gia đình, xứ sở, rời bỏ nền văn hoá đa thần gắn bó từ bao đời để thực hiện một cuộc phiêu lưu với Đức Chúa bởi vì “lên đường là đặc điểm của người đi tìm ý nghĩa cuộc sống”.
(Cảnh Abraham lên đường)
- Dân Chúa Trong Sa Mạc
Suốt dọc dài lịch sử, dân Thiên Chúa luôn gắn với những cuộc xuất hành. Cuộc hành trình suốt 40 năm trong sa mạc – thời kì đính hôn lâu dài giữa Thiên Chúa và dân Ngài là hình ảnh cuộc lữ hành của Hội Thánh tiến đến gặp gỡ Đấng Vĩnh Cửu. Giống như dân Israel xưa, cuộc hành hương của nhân loại không phải lúc nào cũng tĩnh lặng, có những lúc bóng tối bao phủ, sóng gió dập vùi. Tuy nhiên chính trong bão tố cuộc đời mà lòng nhân hậu và sự nhẫn nại của Thiên Chúa được tỏ hiện, cảm thức hy vọng trở nên sáng rõ hơn.
- (Kịch dân Israel thờ bò vàng)
- Tiếng tù và
- Trông đợi
(Nhạc cảnh lưu đày)
Lịch sử dân Israel là chuỗi dài của những bất trung sa ngã, trở về rồi lại bất trung, trở về. Nhưng Thiên Chúa – Đấng trung tín, Ngài không ngừng yêu thương tha thứ và trung thành với lời hứa ban đầu. Chính khi rơi vào vực thẳm của thất vọng dân Israel hồi tưởng lại, họ nhận ra tình thương của Chúa, cảm nghiệm được niềm hạnh phúc khi là dân được chọn và không ngừng hy vọng vào một Đấng Cứu Tinh.
(Múa trông đợi)
Lạy Chúa, ngày hôm nay còn biết bao người đang rơi vào đêm tối của cuộc sống. Đằng sau cánh cửa nhà tù, đằng sau cánh cửa của các trại tị nạn, viện dưỡng lão, các công ty, xí nghiệp, trường học hay thậm chí đằng sau cánh cửa các nhà thờ, các cộng đoàn tu trì, tương lai vẫn còn mịt mờ khiến họ không biết phải làm gì, đi về đâu. Ước gì mỗi người chúng con là một sứ giả của tình yêu Chúa, để cùng với những con người đó mở toang các cánh cửa, thắp sáng niềm hy vọng bằng cách để Chúa được sinh ra và lớn lên nơi tâm hồn mỗi người.
III. Thiên Chúa Làm Người
- Truyền Tin
“Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng lúc đêm trường chừng như điểm canh ba thì từ trời cao thẳm, Ngôi Lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu ví tựa người chiến sĩ can trường xông vào giữa miền đất bị tru diệt” (Kn 18,14).
Hoạt cảnh: – Truyền tin cho Đức Maria
- Đức Maria lên đường thăm viếng bà Elisabet
Đức trinh nữ Maria – Người canh giữ xuất sắc niềm hy vọng. Mẹ mang trong cung lòng niềm hy vọng của toàn nhân loại, niềm hy vọng được hứa ban vào ngày Evà đưa tay hái trái cấm. Để rồi với vinh dự lớn lao ấy, mẹ là người lữ hành đặc biệt không bước đi cách mỏi mệt hay vô định nhưng tràn đầy niềm vui nội tâm vì nơi Mẹ rạng ngời niềm hy vọng của mấy ngàn năm đợi chờ.
(Múa “Cùng Mẹ lên đường: Cuộc đời Mẹ là một bài ca”)
Xin cho mỗi người chúng con cũng là một Maria trên hành trình cuộc sống, là hiện thân của niềm hy vọng để xua tan đi màn đêm thất vọng chán chường nơi những người xung quanh. Xin cho niềm vui nội tâm của Mẹ tràn ngập tâm hồn chúng con để qua mỗi người chúng con, ánh sáng của Đức Kitô chiếu toả rạng ngời trên suốt chặng đường tiến vào vĩnh cửu.
- Mầu Nhiệm Giáng Sinh
Thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Theo dòng người ngược về miền Nam, đoạn đường ước tính 150 Km Sỏi đá gập ghềnh, hai con người nương tựa nhau bước đi trong tiết trời buốt giá. Đôi vợ chồng trẻ không tìm được chỗ trong nhà trọ. Vì các Ngài là những người nghèo xứ Galile vốn bị dân Giêrusalem xem thường. Hơn nữa, Maria đang trong những ngày cuối của thai kì, sẽ gây ra nhiều phiền hà cho nhà trọ.
– Bối rối và bơ vơ nơi đất người, các ngài cảm thông với nỗi khổ của biết bao người lưu vong, di tản và tị nạn vì chiến tranh, phân biệt tôn giáo, chủng tộc.
– Với những bước chân mỏi mệt trong đêm đông rét buốt, các ngài là sức mạnh để các bệnh nhân chống chọi với những đau đớn đang hành hạ cả thân xác và tâm hồn họ.
– Bất lực trước hoàn cảnh khó khăn, các ngài thấu cảm sự tủi nhục mà những người nghèo nhất đang phải đối diện.
– Ngày nay, sự vô cảm thờ ơ trước nỗi khổ đau, khó khăn của người khác cũng đang len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống. Con người chỉ còn biết nghĩ đến lợi ích, sự thuận tiện của mình mà bỏ qua các giá trị tốt đẹp trong cách đối xử với nhau. Lựa chọn cách sống an phận, từ chối trách nhiệm, từ chối cảm thông, từ chối giúp đỡ. Có nhiều đôi vợ chồng vì muốn được tự do hưởng thụ nên từ chối luôn cả món quà tình yêu Chúa ban tặng.
– Song trên thế giới này, sự dữ không bao giờ là tiếng nói sau cùng. Một ánh mắt trìu mến, một niềm cảm thông chân thành, một sự giúp đỡ tuy nhỏ bé nhưng luôn là ánh lửa kiên cường giữa tối tăm.
Xin hãy làm bùng cháy ngọn lửa đang leo lét giữa trời đông để sưởi ấm bao mảnh đời bất hạnh. Xin đừng mất hy vọng vào con người, vào cuộc đời bởi vì ở giữa chúng ta, ngay lúc này. Hài Nhi Giêsu – nguồn hy vọng vĩnh cửu đã sinh ra cho đời.
(Vũ khúc Thiên Thần – Mục Đồng)
- Cộng Đoàn Sống Mầu Nhiệm Giáng Sinh
Kính thưa cộng đoàn,
Trong sắc chỉ công bố năm thánh thường lệ 2025 “Spes non confundit” (Hy vọng không làm thất vọng) Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mỗi người Kitô hữu trở nên dấu chỉ hy vọng hữu hình cho những anh chị em đang sống trong hoàn cảnh khốn cùng, là những người sống đời thánh hiến, lời mời gọi của vị cha chung lại càng trở nên khẩn thiết hơn với mỗi chúng ta.
Hãy sống niềm hy vọng bằng con tim yêu thương, bằng đôi tay phục vụ, bằng đôi chân sẵn sàng lên đường. Hãy mang trong tâm hồn Niềm Vui Giáng Sinh để làm cho thế giới tràn ngập tình yêu và bình an của Ngôi Lời Nhập Thể.
(Bài hát chủ đề năm thánh)
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, đêm nay chốn nghèo hèn Bê lem đã trở nên nơi khởi nguồn Hy vọng. Dù bị thế gian khước từ nhưng Chúa vẫn đến để thực hiện lời hứa cứu độ. Xin cho chúng con khi mừng kính mầu nhiệm Nhập Thể, có thể cảm nghiệm được niềm vui sâu xa được Chúa sinh ra trong tâm hồn và lan toả niềm vui ấy cho những người chúng con gặp gỡ, để trên con đường tiến về nhà Cha, chúng con cùng nhau bước đi cách hứng khởi và đầy hy vọng.