Thư Gửi Người Bạn Linh Mục Đang Trải Qua Cuộc Chiến Đấu Thiêng Liêng

Nói gì với một linh mục đang trong tình trạng đau khổ hỗn loạn, bị sự hoài nghi giày vò, bị tấn công bởi những thử thách? Như trong bức thư này của một bạn trẻ Kitô hữu viết cho các bạn linh mục của mình, nói với họ rằng họ không cô đơn, cảm ơn họ vì tất cả những điều tốt đẹp họ đã lan tỏa xung quanh mình và, bằng lời cầu nguyện, an ủi họ về lòng trung thành của họ với hồng ân đã nhận được.

Bạn thân mến, Cha quý mến, những lời này dành cho cha, bởi vì con đã có cơ hội gặp cha theo dòng thời gian, để nhắc lại lòng biết ơn và tình bạn của con dành cho cha khi những sa mạc và những cuộc chiến đấu của chính cha đang xảy đến. Ơn gọi linh mục của cha thường có vẻ đầy rẫy những trận chiến và bị tấn công về nhiều mặt. Hôm nay, con muốn nói lại với cha tất cả tình cảm và lòng biết ơn mình dành cho cha vì đã dám thực hiện sự lựa chọn này và đổi mới nó trong sự trung thành.

Nhờ cha

Nhờ cha, con đã có thể lớn lên, trưởng thành, triển nở, trải qua những khô khan và tuyệt vọng của cuộc sống, tận hưởng niềm vui tràn trề và sự bình an trong tâm hồn mà Thiên Chúa ban tặng. Nhờ cha, con đã có thể nhận được cái nhìn của một người nam, một người bạn, một người anh, một người cha đã nâng con lên, thay vì hạ thấp con, đã xây dựng, thay vì hủy hoại con, đã thúc đẩy con muốn tiến xa hơn và trở nên tốt đẹp hơn.

Con dám tin rằng luôn có Vẻ Đẹp trong cuộc sống của chúng ta, ngay cả khi niềm vui và nỗi đau buồn xen lẫn nhau. Và nếu ân sủng – mà cha được đặt định làm người trung gian – không đồng hành với con đường riêng của con qua sự trung gian của bạn, thì con hẳn sẽ không thể theo đuổi nó cho đến nay và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.

Cảm ơn cha!

Cảm ơn cha vì Sự Sống của Chúa Thánh Thần mà cha đã đưa con đến bằng cách này hay cách khác! Cảm ơn cha đã dâng hiến cuộc sống của cha cho cuộc sống của con ! Cảm ơn cha đã hiến thân trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi khó khăn hoặc đau đớn, để mang lại cho chúng con Sự Sống qua các Bí tích, qua một trái tim sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và luôn rộng mở – và điều này bất chấp những lỗi lầm, giới hạn và bất toàn của cha vốn cũng tồn tại như những phẩm chất của cha.

Nhờ cha, con thường tìm được những điểm tựa ở tuổi thanh xuân và trong những cơn lốc của cuộc đời. Con có thể hiểu rằng con, một người nữ, không phải là một người vợ trẻ mà người ta vứt đi, cũng không phải là một kẻ quan trọng mà người ta mơ tưởng, nhưng là một thụ tạo đơn giản, được cư ngụ bởi một nhiệt huyết và một sức mạnh của Sự Sống, vốn được lãnh nhận, được cho đi và được tôn trọng – với tất cả những cuộc chiến đấu mà điều này đòi hỏi – để làm cho Tình Yêu lớn lên trên thế giới. Cảm ơn cha đã thức tỉnh con tìm kiếm sự sống trong sa mạc, luôn tin tưởng và hy vọng rằng Tình Yêu lớn hơn chúng ta và hơn những ham muốn nhỏ nhoi của chúng ta về của cải, quyền lực, nhục dục và những thú vui khác.

Con cầu nguyện cho cha

Hôm nay, con cầu nguyện cho cha khi cha đang thấy mình đang ở trong sa mạc, choáng váng vì ánh nắng ban trưa, bị mắc kẹt trong đau khổ hỗn loạn; khi những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời bị chất vấn, khi cha cảm thấy cô đơn, bị cô lập hoặc chán chường, khi chính cha đang trải qua một cuộc khủng hoảng đôi bạn trong sự cam kết của cha với Chúa. Con cầu nguyện cho cha để cha biết chắc chắn cha được yêu thương, chọn gọi, dành riêng đến mức nào, nhưng bởi tình yêu và vì tình yêu.

Con cầu nguyện để trong Chúa, cha luôn có thể tìm thấy chính mình, nạp lại năng lượng và sinh hoa trái nhờ Tình Yêu chân thật và vững chắc, trọn vẹn và hoàn toàn, say mê và tràn trề, ngọt ngào và bất ngờ, sáng ngời và vĩ đại, nhẹ nhàng và an ủi, kiên nhẫn và chào đón, dịu dàng và tin tưởng, đảo lộn và gây bối rối.

Trong niềm vui của Chủ

Ước gì tình bạn của con và những lời nói của con, dù chúng có thể bất toàn đến đâu, có thể bảo đảm với cha, khi những chông gai nghi ngờ nổi lên, về tất cả sự phong nhiêu của tiếng “xin vâng” và lòng trung thành của cha với chức linh mục.

Người đã hứa với chúng ta: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi”. Cha thường lặp đi lặp lại với chúng con: “Người đã ban cho chúng ta tất cả. Người yêu thương chúng ta rất nhiều”. Do đó, con cầu nguyện để, nhờ ân sủng của Người, giữa sa mạc của cha, cha có thể ở lại trong Người, giữ niềm tin tưởng, để mình tràn đầy niềm vui, sự bình an và Tình Yêu của Người.

——————————

Tý Linh chuyển ngữ (từ : Aleteia)

Nguồn: xuanbichvietnam.net

Bài Liên Quan

Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Gia đình là nơi...

Trong một thông điệp video gửi đến những người tham dự đại hội lần thứ ba của Mạng lưới...

Ủy Ban Do Thái Hoa Kỳ Tặng Tiền Để...

Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 1 tháng Tám rằng tổ chức...

Lễ Kỷ Niệm Dành Cho Các Nhà Truyền Giáo...

vaticannews.va, Ban Biên tập, 2025-07-25 Dự kiến hàng trăm người sẽ có mặt tại Rôma ngày 28 và...

Cuộc Gặp Gỡ Ơn Gọi Của Con Đường Tân...

Incontro vocazionale del Cammino Neocatecumenale | @Vatican Media Chiều tối thứ Hai, ngày 04 tháng Tám vừa qua,...

Đức Thánh Cha Lêô XIV Và Các Giám Mục...

Mái vòm Bom nguyên tử ở Hiroshima, Nhật Bản | Ảnh: Oilstreet qua Wikimedia (CC BY 2.5) Trong...

Giáo Hội Thái Lan Cử Hành Ngày Thế Giới...

Các tín hữu Công giáo Thái Lan tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức...