Thực Hành Công Tác BAXH Dưới Ánh Sáng Học Thuyết Giáo Hội Công Giáo

Ngày thứ hai của Chương trình thường huấn được bắt đầu với sự trình bày của sr Anna Diễm Hương thuộc Hội dòng Đức Bà qua chủ đề: Thực hành công tác BAXH dưới ánh sáng học thuyết Giáo hội Công giáo.

Nhờ sự linh hoạt, vui tươi cùng những bài học xen lẫn những câu chuyện và trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa, sâu sắc, sr Anna đã giúp chị em thấu hiểu và thấm nhuần những nguyên tắc nền tảng của học thuyết xã hội. Những tình huống sr đặt ra giúp các nhóm cùng nhau suy nghĩ và tìm ra những hướng giải quyết phù hợp và thiết thực nhất, mang lại ích lợi cho cá nhân và cộng đồng.

Bên cạnh đó, đây là cơ hội để chị em nhận ra và xác tín hơn về tình liên đới với mọi người cách riêng là những người bé nhỏ, cần sự giúp đỡ nhất.

Bài chia sẻ làm sáng lên và mở ra cho chúng ta một tầm nhìn mới về công tác BAXH mà từng chị em và CĐ đã, đang và sẽ làm. Điều quan trọng không chỉ luôn đứng về phía người nghèo, yêu thương họ bằng những cảm tính tự nhiên, nhất thời nhưng phải luôn dựa trên những nguyên tắc về học thuyết xã hội để đem lại những giá trị bền vững, bảo vệ và nâng cao phẩm giá con người, nhất là tạo ra động lực mạnh mẽ để họ vươn lên và đứng trên đôi chân của mình. Nếu chúng ta thương không đúng cách thì vô tình thương mà hại, làm cho họ có thái độ ỷ lại, mất khả năng tự lực.

Qua những giờ chia sẻ của sr Anna hôm nay, mỗi chị em nhận ra những thiếu sót của bản thân trong khi thi hành sứ vụ BAXH hầu điều chỉnh lại cách nghĩ, cách sống và phương pháp làm việc sao cho phù hợp với luật Giáo Hội, luật Hội Dòng và đảm bảo các nguyên tắc chính yêu của học thuyết Xã hội là Sự thật, Tự do, công bằng và tình yêu.

Kết thúc ngày học hôm nay, các chị em đã có chuyến hành hương về nhà thờ Pleichuet, nơi ghi dấu bao bước chân truyền giáo thầm lặng giữa núi rừng Tây Nguyên.

Giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và thánh thiêng, chúng con cảm nhận sâu sắc hơn tiếng gọi của ơn gọi dấn thân: “Ra đi để yêu thương – đến để phục vụ.”
Tạ ơn Chúa vì đã dẫn đưa chúng con đến với những con người, vùng đất – nơi Tin Mừng vẫn đang được viết tiếp bằng tình thương, lòng kiên nhẫn và sự hiện diện âm thầm.

Chuyến đi không chỉ là một hành trình thể lý, mà còn là hành trình trở về với căn cốt ơn gọi và sứ mạng phục vụ người nghèo, đúng như linh đạo Dòng: “Tìm Chúa nơi người nghèo khổ.”

Tại nơi ấy, trong thinh lặng và đơn sơ, chúng con được mời gọi sống lại tinh thần thánh Phaolô: bước đi giữa lòng đời, gieo yêu thương bằng hành động cụ thể mỗi ngày.

Xem Thêm

Lễ Tri Ân và Trưởng Thành tại trường Mầm...

Hòa trong không khí rộn ràng và xúc động của những ngày cuối năm học, lớp Kỹ...

Đức Thánh Cha Lêô ghi nhận “tác động phi...

Đức Thánh Cha Lêô XIV ghi nhận rằng Thông điệp của Đức Phanxicô đã dạy cho con...

AI Lược Sử – Phần I: Triết sử về...

Dẫn nhập 7 tựa đề nhỏ trong Mục I của bài viết, được lấy từ “Trí thông minh nhân...