I. DẤU THÁNH GIÁ – HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN
LỜI DẪN NHẬP
Chị em thân mến,
Cùng với Giáo hội, chúng ta bước vào tháng Mười Một – tháng các linh hồn, là thời gian đặc biệt Hội Thánh mời gọi chúng ta hướng lòng về những người đã qua đời, những linh hồn đang thanh luyện trong luyện ngục. Đây là tháng của tưởng nhớ, của tri ân và của lòng hiếu thảo.
Giữa nhịp sống hối hả của trần gian, chúng ta dừng lại để lắng nghe tiếng vọng của cõi Vĩnh hằng, nơi những người thân yêu của chúng ta đang mong chờ lời cầu nguyện, hy sinh và lòng bác ái của chúng ta, nhất là chờ đợi lòng thương xót của Thiên Chúa.
Còn chính chúng ta, chúng ta còn được mời gọi suy niệm về chính thân phận hữu hạn của mình, để sống mỗi ngày với đức tin sâu hơn, với tình yêu nồng nàn hơn, và với Hy vọng dồi dào vào chính Thiên Chúa là nguồn cội sự sống và cùng đích muôn loài, để trong mọi giới hạn của kiếp người, chúng ta vẫn kiên vững bước đi trong niềm Hy vọng không bao giờ tắt nơi Ngài.
Hát: Niềm hy vọng. Tc6 622 (1)
Giờ đây, trong tâm tình khiêm hạ và tin yêu, chúng ta cùng bước vào giây phút thinh lặng linh thiêng bên Thánh Thể Chúa. Xin cho ánh sáng từ Bí tích Tình Yêu soi chiếu lòng chúng ta, để chính sự hiện diện nhiệm mầu ấy, niềm Hy vọng của chúng ta được củng cố, và tâm hồn chúng ta được canh tân trong ân sủng của Đấng là Sự Sống, Tình Yêu và Niềm Hy Vọng muôn đời.
II. ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA – Hát Thờ lạy: Con phủ phục tôn thờ. Tc6. 611 (1/ 2)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con quỳ trước nhan Ngài, trong thinh lặng của đức tin, con cảm nhận nhịp đập yêu thương từ trái tim đang ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé.
Lạy Chúa, chính nơi đây, trước ánh nhìn hiền từ của Ngài, con được ủi an bởi sự hiện diện âm thầm mà vững bền, được đổi mới bởi tình yêu không mỏi mệt của Thiên Chúa hằng sống, và được thắp sáng lại ngọn lửa hy vọng không bao giờ tàn lụi. Xin cho con biết ở lại bên Chúa, để lắng nghe nhịp tim yêu thương của Ngài, để học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường, và để mang Hy Vọng đến cho mọi người con gặp gỡ hôm nay. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin, con yêu mến và con hy vọng nơi Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho con ơn hy vọng lớn lao, để con tin chắc vào Chúa và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày của con.
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA: Rm 15,13
Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng lắng nghe một lời chúc lành rất đẹp của Thánh Phaolô:
“Xin Thiên Chúa là nguồn mạch của niềm hy vọng, ban cho anh em được đầy tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ quyền năng Thánh Thần, anh em được dư dật niềm hy vọng.” (Rm 15,13)
Kính mời cộng đoàn ngồi
1/ Lời Thánh Phaolô vừa vang lên như một lời chúc lành và cũng là một lời mời gọi.
Thiên Chúa chính là nguồn mạch của niềm hy vọng. Ngài muốn ban cho mỗi người chúng ta niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, chúng ta được đong đầy niềm hy vọng giữa cuộc đời còn nhiều thử thách.
Trong một thế giới đầy bất an như thế giới chúng ta đang sống hôm nay: chiến tranh, thiên tai… và biết bao đau khổ khác, Thánh Phaolô nhắc ta nhớ: niềm hy vọng Kitô giáo không đến từ sức riêng, mà từ chính Thiên Chúa. Ngài là nguồn mạch: nơi bắt đầu và nơi ta trở về. Khi đức tin được nuôi dưỡng, niềm vui và bình an nảy nở trong tâm hồn, ta tin rằng Chúa đang ở giữa những điều chưa hoàn hảo, và chính Thánh Thần là Đấng làm cho hy vọng không khô cạn, Ngài thổi hơi sống vào lòng ta mỗi khi ta mỏi mệt, làm cho trái tim ta vẫn biết chờ đợi, tin tưởng và yêu thương dù trong đêm tối. Bằng sự hiện diện thường xuyên của Người trong đời sống của Giáo hội lữ hành, Chúa Thánh Thần soi sáng mọi tín hữu bằng ánh sáng hy vọng. Người giữ cho ánh sáng đó luôn cháy, như ngọn đèn luôn sáng, để duy trì và tiếp thêm sinh lực cho cuộc sống của chúng ta.
Và niềm hy vọng ấy không dừng lại ở những ngày tạm bợ trần gian. Chính niềm hy vọng ấy mở ra cho ta chân trời của sự sống vĩnh cửu, nơi mọi nước mắt sẽ được lau khô, nơi ta gặp lại những người đã đi trước trong bình an của Chúa. Tháng các linh hồn nhắc ta nhớ rằng, hành trình đức tin không khép lại trong cái chết, nhưng tiếp nối trong ánh sáng phục sinh. Khi ta sống và gieo hy vọng hôm nay, chính là ta đang bước những bước đầu tiên vào cõi sống đời đời, nơi Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự.
Lạy Chúa là nguồn mạch của niềm hy vọng, chúng con tạ ơn Chúa vì vẫn luôn đồng hành với chúng con giữa những lo toan và giới hạn của cuộc sống. Xin giúp chúng con luôn biết đặt niềm tin nơi Chúa, để dù con đường phía trước có nhiều thử thách, chúng con vẫn bước đi trong bình an và phó thác. Xin đổ đầy trong tâm hồn chúng con niềm vui và bình an của đức tin, để giữa thế giới còn nhiều bất an và thất vọng, chúng con trở nên dấu chỉ của tình yêu và niềm hy vọng cho anh chị em chung quanh.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin thắp sáng trong chúng con ngọn lửa hy vọng và can đảm, để chúng con biết mở lòng đón nhận nhau, cùng nhau xây dựng cộng đoàn hiệp nhất trong yêu thương, và cùng trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Hát: Chúa giàu lòng xót thương. Tc6. 459A (1/2)
Thinh lặng
2/ Trong niền tin tưởng và phấn khởi, chúng ta cũng được mời gọi đọc lại Sắc chỉ “Spes non Confundit” “Hy vọng không làm thất vọng” số 18: “Chắc chắn chúng ta cần “tràn đầy hy vọng” để chúng ta có thể làm chứng đáng tin cậy và hấp dẫn cho đức tin và tình yêu ngự trong lòng chúng ta”.
Được gọi để trở nên dấu chỉ hy vọng
Lạy Chúa, Sắc chỉ Spes Non Confundit nhắc chúng con nhớ rằng: Hy vọng (Đức Cậy), cùng với đức tin và đức mến, là ba nhân đức đối thần, là mạch nguồn làm nên linh hồn của đời sống Kitô hữu. Chúng con được mời gọi sống niềm hy vọng ấy, không phải như một ý tưởng xa xôi, nhưng như một sức sống âm thầm nuôi dưỡng từng ngày, giữa những niềm vui và thử thách của kiếp người. Lời Thánh Phaolô vang lên như một lời nhắn gửi dịu dàng: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn khi gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện.” (Rm 12,12)
Lạy Chúa, xin cho chúng con được “tràn đầy niềm hy vọng” (x. Rm 15,13), để biết làm chứng một cách chân thành và đáng tin cậy cho đức tin và tình yêu đang sống động trong tâm hồn mình. Xin cho niềm hy vọng ấy lan tỏa trong đời sống hằng ngày, qua một nụ cười trao ban, một ánh nhìn cảm thông, một lời lắng nghe chân thành, một bàn tay âm thầm phục vụ, một tấm lòng biết sẻ chia. Vì chúng con tin rằng, trong Thần Khí của Chúa Giêsu, từng cử chỉ nhỏ bé ấy sẽ trở thành hạt giống hy vọng, nảy mầm âm thầm trong lòng người, và sinh hoa trái bình an cho thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, giữa những thử thách và mỏi mệt của cuộc đời, chúng con vẫn nhận ra một sức sống âm thầm đang nâng đỡ mình, đó là niềm hy vọng. Niềm hy vọng được đặt nền tảng trên đức tin, tin vào lời hứa của Chúa, tin rằng trong mọi biến cố, Chúa vẫn đang âm thầm dẫn dắt chúng con đi tới điều thiện hảo. Niềm hy vọng ấy được nuôi dưỡng bởi đức ái, vì chỉ khi yêu, chúng con mới đủ can đảm bước tiếp, mới biết nhìn người khác bằng ánh mắt cảm thông và nâng đỡ. Và chính nhờ niềm tin, lòng mến ấy mà hy vọng của chúng con không tàn lụi, nhưng trở thành ngọn đèn soi bước trên hành trình, giúp chúng con tiến bước giữa đêm tối của thế gian, như lời Thánh Augustinô từng nhắc nhở: “Dù ở bậc sống nào, chúng ta cũng không thể sống nếu không có ba nhân đức này của tâm hồn: tin, cậy và mến.
Hát: Tình mến muôn đời. Tc6. 485 (1/2+ 3)
Thinh lặng
3/ Sách Đời Sống của chúng ta số 12, trang 28 cũng minh định: “Chị Em Dòng Thánh Phaolô, nhờ sự hiến tế của mình, Chị Em làm chứng cho cuộc sống bất diệt mà mọi người được mời gọi bước vào. Sự hiện diện của Chị Em nhắc nhở mọi người ơn gọi phổ quát phải nên thánh. Chị Em thuộc về Thiên Chúa. Sự lệ thuộc này được biểu lộ trong suốt cuộc đời qua cách sống và cách hành động của Chị em.”
Dấu ấn Phục sinh trong đời sống dâng hiến
Sự thánh hiến qua Lời Khấn dòng, cũng như sự thánh hiến qua phép Rửa tội, mang cùng một ấn tích Phục Sinh: chết đi cho tội lỗi – sống lại cho Thiên Chúa. Từ giây phút ấy, đời người tu sĩ trở nên bài ca của niềm hy vọng, bởi trong từng nhịp thở hiến dâng, vang vọng lời mời gọi “Các con hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh.” Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô trong Sứ điệp Truyền giáo 2025 đã được Toà Thánh công bố ngày 6/2/ 2025, Ngài khuyến khích tất cả các tín hữu đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, những môn đệ truyền giáo của Chúa Kitô, hãy tỏa sáng hy vọng của Người ở mọi nơi trên thế giới. “Bằng sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng, hãy chăm sóc mối tương quan cá nhân với anh chị em của chúng ta trong hoàn cảnh cụ thể của họ. Nhiều khi, chính họ sẽ là những người dạy chúng ta biết sống với hy vọng. Đặc biệt là đối với những người nghèo, người đau yếu, người cao tuổi và những người bị gạt ra bên lề xã hội vật chất và tiêu thụ. Và ngài kêu gọi thực hiện điều đó với phong cách của Thiên Chúa.
Nhờ Lời khấn Dòng, chị em trở thành dấu chỉ hiển nhiên của đời sống vĩnh hằng, minh chứng rằng: trong dòng chảy mong manh của kiếp người, vẫn có ánh sáng không tàn của Đấng Phục Sinh. Mỗi lời khấn là một lời “xin vâng” nối dài, mỗi ngày sống là một bước nhỏ vào miền thánh thiện và tự do nội tâm. Và chính trong những điều rất bé nhỏ ấy, Thiên Chúa vẫn thêu dệt vinh quang cho toàn nhiệm thể của Người.
Ấn tích thánh hiến, liên kết chị em với đoàn các thánh Nam Nữ, những người đã hoàn tất khúc ca hiến dâng và nay đang chiêm ngưỡng Vinh Quang Thiên Chúa. Trong Lễ Các Thánh và Tháng Các Linh Hồn, đời dâng hiến lại vang lên như lời nhắc nhẹ: hãy nên thánh giữa trần gian, hãy gieo niềm hy vọng phục sinh nơi những bước chân còn mỏi mệt trên đường đức tin. Bởi khi chị em sống trọn giao ước khấn dòng, chị em đang hát lên mầu nhiệm Các Thánh Thông Công: nơi đó, Giáo Hội lữ hành – thanh luyện – vinh hiển, gặp nhau trong nhịp tim của Đức Kitô. Và mỗi cử chỉ yêu thương, mỗi hy sinh âm thầm, lại hóa thành lời nguyện xin cho các linh hồn được sống trong niềm vui trọn vẹn của Tình Yêu muôn thuở.
Hát: Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…
Kính mời cộng đoàn quỳ
Nguyện ước tâm tình
- Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành vì hồng ân sự sống và niềm hy vọng Chúa đã gieo trong lòng chúng con. Xin cho chúng con biết làm chứng cho hy vọng ấy trong từng ngày sống, giữa thế giới còn nhiều bóng tối và thử thách. Nguyện xin Chúa ban Hòa bình cho Thế giới.
- Lạy Chúa, ước gì cuộc sống của chúng con nói với mọi người rằng: “Hãy trông cậy vào Chúa, hãy mạnh mẽ và can đảm; hãy trông cậy nơi Chúa” (Tv 27,14). Xin cho sức mạnh của niềm hy vọng lấp đầy hiện tại của chúng con, đang khi chúng con tin tưởng chờ đợi ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại trong vinh quang. Nguyện xin Chúa cho chúng con ơn sống thánh thiện và cho các linh hồn được hưởng hạnh phúc bên Chúa.
- Xin cho chứng tá đức tin của chúng con trở thành men hy vọng cho thế giới, trở thành lời loan báo trời mới đất mới, nơi công lý và hòa bình sẽ ngự trị giữa muôn dân. Nguyện xin Chúa cho mọi người nhận biết Chúa.
- Trong Năm Thánh này, xin giúp chúng con trở nên những dấu chỉ của niềm hy vọng, biết mang ánh sáng Tin Mừng đến cho những ai đang thất vọng, cô đơn và đau khổ. Nguyện xin Chúa đoái thương nhìn đến những khổ đau của những nạn nhân chiến tranh và thiên tai.
- Lạy Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng, xin đồng hành với chúng con trên hành trình đức tin, để giữa bao thăng trầm, chúng con vẫn luôn tin tưởng rằng:niềm hy vọng là ân sủng, là quà tặng của Thiên Chúa dành cho con người.
Hát: truyền giáo ca. Tc6 380 (1)
Lời nguyện kết thúc:
Lạy Chúa, xin cho cuộc đời chúng con trở nên lời tạ ơn và chứng tá của niềm hy vọng. Nguyện xin Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại, làm cho chúng con luôn tràn đầy tin yêu, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con có thể nói lên: “Linh hồn tôi cậy trông nơi Chúa, và hy vọng của tôi ở nơi Ngài.” Chúng con nguyện xin…. Amen.
IV. KẾT THÚC CHẦU
V. ĐỨC MẸ – Tâm ca đồng hành 1. Tc6. 146 (1)