Sau những tháng hè trở về với gia đình nơi các buôn làng xa xôi, ngôi nhà Nội trú Tê-rê-xa rộn ràng tiếng cười, khi tám mươi lăm gương mặt thân thương cùng nhau quy tụ, mang theo bao nỗi háo hức cho một năm học mới và để tham dự ngày trại đặc biệt, vừa sôi động, vừa thấm đượm tình Chúa và tình người.
Ngay từ 6g30 sáng, tiếng reo vui đã mở màn cho một ngày đầy năng lượng. Các trò chơi khởi động đầy thử thách nhưng không kém phần vui nhộn nhanh chóng xóa tan khoảng cách, giúp các em hòa vào bầu khí trẻ trung, hứng khởi. Cao trào của buổi sáng là phần giải mật thư qua năm trạm thử thách. Mỗi bước chân, mỗi tấm bản đồ, mỗi mật thư mở ra không chỉ đem lại niềm vui khám phá mà còn là cơ hội để các em học được bài học đồng hành, hợp tác và lắng nghe lẫn nhau. Niềm vui còn tăng lên khi các đội thi tài chế biến món ăn và cùng ngồi quây quần bên bàn ăn, thưởng thức thành quả do chính tay mình làm nên.
Buổi chiều, không khí bừng sáng với cuộc thi Rung Chuông Vàng, nơi sự nhanh trí và kiến thức được dịp tỏa sáng. Những tràng vỗ tay, tiếng reo hò xen lẫn những nụ cười giòn giã trong các trò chơi vận động khiến bầu khí thêm phần sôi động, gắn kết. Khi màn đêm buông xuống, các đội lại tỏa sáng trên sân khấu với những vở kịch diễn lại Lời Chúa. Những đoạn Kinh Thánh vốn quen thuộc được tái hiện bằng lối diễn hồn nhiên, sáng tạo của các em, vừa đem lại niềm vui vừa để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem. Đó chính là giây phút Lời Chúa trở thành ánh sáng soi đường cho hành trình học tập và trưởng thành của từng em.
Ngày trại khép lại lúc 21g30 trong bầu khí thinh lặng và linh thiêng của phút hồi tâm. Sau một ngày dài vận động và vui chơi, các em trở về với nội tâm, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho một ngày nắng đẹp, không mưa, không nắng gắt, như lời nhắc nhở rằng Ngài luôn đồng hành và chở che.
Ngày trại hè không chỉ đem đến niềm vui và tiếng cười, mà còn để lại cho các em hành trang quý giá: rèn luyện sức khỏe, biết sống tình bạn và sẻ chia, phát triển tư duy và tinh thần kỷ luật, nuôi dưỡng nhân cách và trách nhiệm, cũng như lưu giữ những kỷ niệm tuổi học trò thật đáng nhớ. Các em được tiếp thêm năng lượng cho năm học mới. Tạ ơn Chúa vì một ngày trại đầy hồng ân Chúa ban cho các em.