Trong không khí hân hoan của Ngày Hội Truyền Thống, Soeur Cố vấn Rosa Sa đã đại diện toàn thể Tỉnh Dòng đã dành những tình cảm trân quý nhất để chúc mừng và tri ân quý Soeurs với những mốc son đặc biệt: Ngân Khánh, Kim Khánh, Ngọc Khánh và Kim Cương Khánh.
“Những danh xưng cao quý ấy nghe tựa như một bộ sưu tập trang sức lấp lánh, nhưng thực chất, đó là kho báu ân phúc mà Thiên Chúa đã ưu ái ban tặng riêng cho quý Chị. Mỗi một năm tháng trong đời dâng hiến là một viên ngọc quý giá được tôi luyện bằng tình yêu, lòng trung tín và sự thủy chung son sắt.
Nơi quý Chị, chúng em nhìn thấy một minh chứng sống động: “Nơi thời gian chỉ là tăng giá trị, chứ không hề giảm phong độ đời tu”. Đời tu của quý Chị là một bản tình ca bất tận, nơi “tình yêu càng lên hương và niềm vui càng lên giá” – một giai điệu yêu Chúa đến cùng và yêu mãi không ngơi nghỉ.
Nếu ví đời tu như một ấm trà, thì Quý Chị chính là Trà Thượng Hạng. Càng được ủ lâu trong ân sủng và tình yêu của Chúa, hương vị đời tu của Quý Chị càng trở nên đậm đà, thấm đẫm hương vị Giêsu, để rồi lan tỏa thành một hương thơm thánh thiện cho hết thảy mọi người.”
Nhân dịp đặc biệt này, toàn thể cộng đoàn xin được gửi đến Quý Soeurs lời chúc mừng sâu sắc nhất.
Chúng em hiệp ý cầu nguyện, nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn vàn hồng ân, ban cho Quý Chị luôn được bình an, khỏe mạnh và thánh hóa trong những tháng năm tiếp theo. Nguyện xin cho Đức Kitô ngày càng trở nên đích thực hơn, là trung tâm và là lẽ sống của đời Quý Chị.
Kính chúc Quý Chị luôn tràn đầy niềm vui và nhiệt huyết để tiếp tục tỏa sáng, là những cột trụ vững chắc trong đại gia đình Tỉnh Dòng.
Xem hình ảnh TẠI ĐÂY
Ban Truyền Thông