Giữa ánh trăng rằm tháng Tám rực rỡ và tiếng trống lân rộn ràng, Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển – Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Khuyết Tật Hồng Lĩnh đã hân hoan tổ chức một đêm hội Trung Thu thật ý nghĩa và đầy ắp yêu thương.
Trong bầu khí ấm áp của tình thân và sự sẻ chia, Trung Tâm vinh dự được chào đón sự hiện diện quý báu của quý vị lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo phường Nam Hồng, Soeur đại diện Ban Bác Ái Giáo phận Hà Tĩnh, Cha Quản xứ, các em thiếu nhi giáo xứ Tiếp Võ và giáo xứ Kẻ Mui, Câu lạc bộ NEWS – Trường THPT Hồng Lĩnh, nhóm thiện nguyện của cô An Phong, Trường Mầm non Nguyễn Du cùng đông đảo quý ân nhân gần xa.
Những phần quà nhỏ bé nhưng chan chứa tình thương, những tiết mục văn nghệ sôi động, tiếng trống lân rộn rã và nụ cười trong sáng của các em nhỏ đã dệt nên một đêm hội lung linh sắc màu, đong đầy niềm vui và hy vọng.
Mỗi món quà được trao đi không chỉ là hiện vật, mà còn là thông điệp yêu thương, là ánh sáng nâng đỡ những tâm hồn non trẻ, là sự khích lệ tinh thần quý báu dành cho các em học sinh đang từng ngày vượt lên hoàn cảnh tại Trung Tâm.
Thay lời cho các em, Trung Tâm xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý lãnh đạo, quý ân nhân, quý thầy cô, các bạn học sinh và toàn thể quý vị đã chung tay góp phần mang đến một mùa Trung Thu tròn đầy ý nghĩa.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và các Thánh, tuôn đổ muôn ơn lành trên quý vị, để mỗi tâm hồn luôn chan chứa bình an, niềm vui và tiếp tục là những sứ giả lan tỏa yêu thương đến khắp mọi nơi.