Trong sứ mạng giáo dục, một mục tiêu rõ ràng không chỉ là một phần của kế hoạch giảng dạy, mà còn là ánh sáng dẫn đường cho cả thầy và trò. Có lẽ bạn đã từng bước vào lớp, thấy tấm bảng nhỏ ghi mục tiêu của tuần: “Đọc trôi chảy bài thơ – Viết một đoạn văn miêu tả.”
Điều khiến bạn mỉm cười không chỉ là nội dung trên bảng, nhưng là ý thức rằng: khi mọi người cùng nhìn về một hướng, lớp học trở thành một cộng đoàn đang cùng nhau tiến bước.
Một lớp học tuyệt vời không nhất thiết luôn yên ắng hay hoàn hảo. Nhưng chắc chắn, đó là nơi mọi thành viên đều hiểu rõ mình đang cùng nhau hướng tới điều gì , và vì sao điều ấy quan trọng.
- Mục tiêu rõ ràng khởi đi từ tình yêu thương
Người giáo viên sống sứ vụ không giữ mục tiêu trong đầu hay trên giấy tờ, nhưng chia sẻ nó với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp. Mục tiêu ấy không chỉ để hoàn thành chương trình, mà để chạm đến từng tâm hồn Chúa trao phó.
Khi truyền đạt mục tiêu với sự rõ ràng và tình yêu, bạn gieo vào lòng người khác một tầm nhìn, một động lực, và một lời mời gọi sống trọn ơn gọi giáo dục.
- Khi tất cả cùng hướng về một đích
Khi học sinh biết rõ mình học để làm gì, các em học với niềm vui và sự chủ động. Khi phụ huynh hiểu con mình đang được hướng dẫn thế nào, họ sẽ trở thành những người đồng hành nhiệt thành.
Mục tiêu rõ ràng giống như chất keo nối kết những con tim, không hạn chế sự sáng tạo, nhưng mở ra một khung trời để mọi cố gắng cùng bay về một hướng, hướng về điều thiện hảo và ơn gọi làm người.
- Không chỉ vạch hướng mà còn truyền lửa
Mỗi sáng, bạn dành vài phút nhắc lại mục tiêu của ngày. Hành động đơn sơ ấy khơi lại động lực và mời gọi mỗi em bước vào ngày mới với tinh thần sẵn sàng.
Bạn không chỉ là người định hướng, nhưng là người giữ lửa, kết nối mọi người trong cùng một sứ vụ. Chính sự rõ ràng, kiên định và yêu thương của bạn biến bạn thành khí cụ sống động trong tay Thiên Chúa.
4. Khi Mục Tiêu Được Chia Sẻ thì Phép Lạ Xảy Ra
Một tin nhắn cảm ơn từ phụ huynh. Ánh mắt háo hức của học sinh khi thấy mình tiến bộ. Lời chia sẻ từ đồng nghiệp: “Cảm ơn vì đã giúp tôi nhớ lại điều cốt lõi.”
Và rồi, giữa những bộn bề, những “phép lạ nhỏ” sẽ xuất hiện: một nụ cười đầy hy vọng, một lời cảm ơn chân thành, một ánh mắt sáng lên khi khám phá điều mới. Đó là lúc ta nhận ra: dạy học là cộng tác với Thiên Chúa để ươm mầm đức tin, gieo hạt yêu thương, và dẫn đưa thế hệ mai sau bước đi trong tình yêu thương của Chúa.
Bình Nguyên SPC (Theo Crystal Tummala)