Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ có tên Nazareth, nằm giữa vùng đất Trung Đông đầy nắng và gió, có những con người sống đời đơn sơ và yêu thương nhau như anh em một nhà.
Trẻ con ríu rít vui đùa khắp nẻo đường. Người lớn miệt mài lao động với lòng biết ơn Thiên Chúa.
Chính nơi ấy – một điều kỳ diệu nhất trong lịch sử nhân loại đã bắt đầu…
Giuse – một bác thợ mộc hiền lành, khéo léo, luôn tận tâm với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.
Maria – một thiếu nữ đạo hạnh, khiêm nhường và đầy lòng mến Chúa. Ngày ngày, cô cầu nguyện, phục vụ và sống trong tình yêu Thiên Chúa.
Họ đã đính hôn với nhau. Cả làng đều vui mừng chúc phúc. Ai cũng tin rằng họ sẽ có một mái ấm hạnh phúc và bình yên.
Sứ thần Gabriel hiện ra:
“Maria, đừng sợ! Vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người là Con Đấng Tối Cao, sẽ trị vì muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.”
Maria kinh ngạc:
“Nhưng… làm sao chuyện ấy xảy ra được?”
Sứ thần:
“Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.”
Maria – “Này tôi là nữ tỳ của Chúa. Xin hãy xảy ra cho tôi như lời Sứ thần nói.”
Maria lên đường đến miền núi, đến nhà người chị họ Elizabeth – người cũng đang mang thai nhờ quyền năng Thiên Chúa.
Bà Elizabeth nói: “Em thật diễm phúc! Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, Bởi đâu tôi được Mẹ của Chúa tôi đến viếng thăm?”
Giuse phát hiện Maria đang mang thai. Anh trăn trở, buồn bã và không hiểu điều gì đã xảy ra.
Theo luật thời đó, Maria có thể bị xử phạt. Nhưng Giuse là người công chính. Anh không muốn tố giác cô. Anh định âm thầm rút lui.
Trong giấc ngủ, Sứ thần Chúa hiện đến trong mộng báo tin:
“Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón Maria về làm vợ. Vì em bé được cưu mang trong lòng cô ấy là do Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và anh sẽ đặt tên là Giêsu – vì Người sẽ cứu dân khỏi tội lỗi của họ.”
Giuse tỉnh dậy, tâm hồn ngập tràn ánh sáng và bình an. Anh vâng lời Chúa ngay lập tức.Người
Từ một cô gái làng quê khiêm hạ, và một bác thợ mộc công chính…
Thiên Chúa đã chọn họ trở thành cha mẹ của Đấng Cứu Thế.
Họ không còn sống cho riêng mình nữa. Họ trở thành người cầm giữ chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Cuộc hành trình phía trước còn nhiều gian nan…
Nhưng với đức tin, tình yêu, và niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa,
Giuse và Maria đã vâng phục và cộng tác với kế hoạch cứu độ đầy yêu thương.
Câu chuyện bắt đầu từ làng Nazareth, nhưng không kết thúc ở đó.
Vì Chúa Giêsu – Con của Thiên Chúa – sẽ lớn lên, rao giảng Tin Mừng, chịu chết và sống lại để cứu độ nhân loại.
Và tất cả… khởi đi từ lời “Xin Vâng” của một thiếu nữ đơn sơ và lòng trung tín của một người thợ mộc thánh thiện.