Trong một thông tri được công bố vào thứ Hai, ngày 7 tháng Bảy, Ban Tổng thư ký của Thượng Hội đồng đã chỉ ra các giai đoạn khác nhau trong việc thực hiện tài liệu chung cuộc của Đại hội Thượng Hội đồng vào tháng 10 năm 2024. Sau các lộ trình thực hiện, một số hội nghị lượng giá sẽ được tập hợp trước tiên ở cấp giáo phận, quốc gia và lục địa trước một Đại hội nghị tại Vatican vào tháng 10 năm 2028.
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chào đón các thành viên của Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng trong chuyến thăm nhanh vào ngày 26 tháng Sáu vừa qua và nhấn mạnh “tính trung tâm” của tính hiệp hành trong Giáo hội. Khi kết thúc công việc của nhóm này từ ngày 26 đến ngày 29 tháng Sáu, tài liệu “Các hướng nghiên cứu cho giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng” đã được công bố, vạch ra lộ trình cho đến mùa Thu năm 2028, kỳ hội nghị tiếp theo của Giáo hội tại Vatican.
Cho đến lúc đó, các lộ trình thực hiện tại các Giáo hội địa phương và các nhóm của họ sẽ được thử nghiệm, từ tháng 6 năm 2025 đến tháng 12 năm 2026. Việc đánh giá sau đó sẽ được thực hiện vào năm 2027, đầu tiên là bởi các hội nghị trong các giáo phận, sau đó vào nửa cuối năm tại các Hội đồng Giám mục quốc gia và quốc tế, các cơ cấu phẩm trật Đông phương và các nhóm Giáo hội khác. Cuối cùng, các hội nghị đánh giá cấp châu lục sẽ diễn ra vào quý 1 năm 2028.
Thực hiện “Tài liệu chung cuộc” của Thượng Hội đồng
Trong lời mở đầu cho “Những hướng nghiên cứu” này, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, nhắc lại rằng “hình thức hiệp hành của Giáo hội đang phục vụ sứ mạng của Giáo hội và bất kỳ sự thay đổi nào trong đời sống của Giáo hội đều nhằm làm cho Giáo hội có khả năng hơn trong việc loan báo Vương quốc của Thiên Chúa và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa cho những người nam và người nữ trong thời đại chúng ta”. Đây là mục tiêu của giai đoạn thực hiện này, vốn sẽ dựa trên Tài liệu chung cuộc của Đại hội nghị thường kỳ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục, “Vì một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ mạng”, đã được phê duyệt vào cuối khóa họp thứ hai của Thượng hội đồng, vào ngày 26 tháng 10 năm 2024.
Tài liệu này “hiện là một phần của huấn quyền thông thường, và được yêu cầu áp dụng nó vào thực tế để áp dụng những thành quả này một cách sáng tạo trong bối cảnh đa dạng của các giáo hội địa phương”, Sơ Nathalie Becquart, phó tổng thư ký của Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, nêu rõ và đồng thời nhấn mạnh đến tinh thần đồng trách nhiệm của mỗi người đã được rửa tội đối với sứ mệnh của Giáo hội. Sơ đảm bảo: “Đức Giám mục không đơn độc trong giai đoạn thực hiện này”.
Sự tiếp nhận Thượng Hội đồng
Nữ tu người Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự hiệp lực giữa các Giáo hội khác nhau: “Mỗi Giáo hội địa phương có hành trình riêng nhưng không thể bị cô lập. Tài liệu này nhằm nhấn mạnh rằng chúng ta không thể hài lòng với một cuộc hoán cải hiệp hành đơn độc”.
Để minh họa cụ thể công việc sẽ được thực hiện trong những năm tới nhằm tiếp nhận các định hướng của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, Nữ tu Nathalie Becquart đề cập đến Công đồng Trentô (1545-1563). “Một trong những chủ đề quan trọng nhất là đào tạo linh mục và ý tưởng tổ chức đào tạo linh mục trong các chủng viện, như chúng ta biết ngày nay, nảy sinh từ Công đồng Trentô.”
Mục tiêu của “Những hướng nghiên cứu” này là tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận tài liệu cho các Giáo hội địa phương. Do đó, họ khám phá cấu trúc và nội dung của Tài liệu chung cuộc của Đại hội nghị năm 2024, một văn bản “phong phú và hữu cơ” trong đó “điều cần thiết là phải nâng cao kiến thức”. Sẽ là “cơ hội” để dự kiến “thời gian và/hoặc công cụ đào tạo, đồng hành và hướng dẫn đọc”. Sau đó, tài liệu xác định “một số đường hướng mạnh mẽ”, chẳng hạn như “viễn cảnh giáo hội học” bắt nguồn từ Công đồng Vatican II, động lực đại kết, tầm nhìn về “đối thoại” với các truyền thống tôn giáo khác và xã hội.
Ở cuối lời mở đầu của “Những hướng nghiên cứu” này, Đức Hồng y Mario Grech, người Malta, bảo đảm về sự sẵn sàng của Ban Thư ký để đồng hành và hỗ trợ các Giáo hội địa phương trong quá trình thực hiện này.
Tý Linh
(theo Jean-Benoît Harel – Vatican News)
Nguồn: xuanbichvietnam.net