Hôm nay, Chị Em Cộng đoàn Phaolô Hồng Lĩnh xin được chia sẻ đôi điều về sứ mạng phục vụ các trẻ em có nhu cầu đặc biệt – những mầm non thật quý giá mà Chúa đã trao cho chúng ta chăm sóc bằng trái tim yêu thương của Người.
Bác ái không chỉ là trao tặng vật chất, nhưng là mở lòng ra để nâng đỡ nhau bằng sự dịu dàng và nhân hậu. Trong muôn con đường sống đức ái, đồng hành với các em khuyết tật là hành trình lặng lẽ nhưng đầy yêu thương mà Chúa mời gọi chúng em bước vào.
Các em đến với chúng em như những món quà đặc biệt. Mỗi tiến bộ rất nhỏ – một nụ cười, một ánh mắt biết nhìn, một bước chân tập tễnh – đều là dấu chỉ của ơn Chúa, và là niềm an ủi lớn lao trong sứ vụ.
Trong đời sống hằng ngày, chúng em cố gắng phục vụ các em bằng những việc thật bé nhỏ: đút từng muỗng cơm, tập cho các em phát âm từng tiếng, nâng đỡ từng bước đi, nắm lấy bàn tay của em đang khép mình, hay kéo lại tấm chăn cho em khỏi lạnh. Qua đó, chúng em muốn nói với từng em: “Con được yêu thương. Con có giá trị. Chúa đang ở cùng con.”
Trung tâm hiện có hơn hai trăm em mang nhiều dạng khuyết tật khác nhau. Với ơn Chúa và sự cộng tác của các giáo viên, chúng em chăm sóc các em qua:
- Chăm sóc y tế – phục hồi chức năng
- Giáo dục – giúp hòa nhập
- Đồng hành tinh thần
- Chăm sóc đời sống hằng ngày
Những thay đổi tuy nhỏ nhưng vô cùng quý giá: có em từng sợ hãi nay biết nắm tay, có em không dám nhìn ai nay biết cúi đầu chào, có em gần như bất động nay tự biết đứng lên. Mỗi bước tiến đều là hồng ân, là bằng chứng rằng tình thương của Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động.
Chúng em ý thức rằng mình không đến với các em vì thương hại, nhưng vì tôn trọng và yêu thương như Chúa yêu những người bé mọn nhất. Trung tâm không chỉ là nơi trị liệu hay học tập, nhưng là một mái nhà nhỏ của tình thương, nơi mỗi em được lớn lên trong niềm hy vọng và bình an.
Bước vào Năm Phụng Vụ mới, trong tâm tình Mùa Vọng của Năm Thánh, xin Chúa Thánh Thần thắp lên lòng sốt sắng mới, để mỗi người thêm quảng đại và bình an trong sứ mạng mà Chúa trao phó.
Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng ta để nhận ra Người nơi những người bé nhỏ và ban sức mạnh để chúng ta phục vụ với niềm vui và lòng nhân hậu không mệt mỏi.
Cộng đoàn Phaolô Hồng Lĩnh
25.11.2025



















