Sáng ngày 6/9/2025, trong bầu khí linh thiêng và chan chứa niềm vui huynh đệ, cộng đoàn các chị em cùng quý đại biểu tham dự Tổng Công Hội lần thứ 49 đã quy tụ về Nhà Tổng quản SPC tại Rôma để cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng.
Mùa Thụ Tạo (Season of Creation) có nguồn gốc từ năm 1989, khi Thượng phụ Đại kết Chính thống giáo Dimitrios I thiết lập ngày 1/9 là Ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường. Sáng kiến này nhanh chóng được nhiều cộng đoàn Kitô giáo hưởng ứng.
Đến năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành thông điệp Laudato Si’, xuất phát từ phương ngữ miền Trung nước Ý có nghĩa là “Chúc tụng Người”, lời ca ngợi của thánh Phanxicô Assisi dành cho Thiên Chúa qua muôn loài thụ tạo. Thông điệp mang phụ tựa: “Chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”, khẳng định trách nhiệm của toàn thể nhân loại trong việc bảo vệ thiên nhiên và liên đới với người nghèo – những nạn nhân đầu tiên của khủng hoảng sinh thái.
Từ đó, Mùa Thụ Tạo được toàn thể Giáo hội Công giáo cử hành hằng năm từ 1/9 đến 4/10 – kết thúc bằng lễ kính thánh Phanxicô Assisi, vị thánh của sự nghèo khó, yêu thương và hiệp thông với muôn loài thụ tạo.
Chính trong dòng chảy lịch sử này,
việc Thánh Lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng diễn ra ngay giữa Tổng Công Hội không chỉ là một sự trùng hợp, nhưng mang chiều sâu thiêng liêng: nhắc nhở toàn thể dòng sống hiệp thông với công trình sáng tạo của Thiên Chúa, đồng thời xác tín rằng việc bảo vệ môi trường và chăm sóc ngôi nhà chung là một phần của sứ mạng truyền giáo hôm nay.
Lời nguyện mở đầu đã vang lên trong tâm tình cảm tạ và dâng hiến:
“Lạy Cha, trong Đức Kitô – Trưởng tử muôn loài – Cha đã gọi vũ trụ hiện hữu. Xin cho chúng con, nhờ Thánh Thần, biết giữ gìn công trình sáng tạo của Cha với tình yêu tha thiết.”
Qua đó, cộng đoàn ý thức rõ: thiên nhiên không chỉ là nguồn tài nguyên để sử dụng, nhưng là hồng ân, là dấu chỉ mặc khải về tình thương của Thiên Chúa.
Trong phụng vụ Lời Chúa, bài đọc sách Khôn Ngoan (13,1-9) và thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôxê 1, 15-20 được công bố, nhấn mạnh: từ vẻ đẹp và trật tự của tạo vật, con người có thể nhận ra Đấng Tạo Hóa. Đức Kitô chính là khởi nguyên và cùng đích của mọi loài.
Thông điệp ấy càng vang vọng mạnh mẽ trong khung cảnh Tổng Công Hội: dòng được mời gọi không chỉ tìm kiếm định hướng cho sứ vụ, mà còn dấn thân tích cực trong việc chăm sóc ngôi nhà chung như một phần cốt yếu của đời sống thánh hiến và truyền giáo.
Trong phần Lời nguyện tín hữu, cộng đoàn hiệp ý cầu xin:
- Cho thế giới biết vượt thắng nạn ô nhiễm và bảo vệ môi trường sống.
- Cho mọi người dấn thân chống biến đổi khí hậu bằng thay đổi lối sống và cách tiêu dùng.
- Cho các quốc gia nghèo có thể tiếp cận nguồn nước sạch, công bằng trong khai thác tài nguyên.
- Cho toàn nhân loại biết cùng nhau xây dựng một nền văn hóa liên đới, thay cho lối sống hưởng thụ và ích kỷ.
Những lời nguyện này hòa quyện với tâm tình của Tổng Công Hội lần thứ 49: khát vọng xây dựng một tương lai nơi sứ mạng của dòng luôn gắn liền với công bằng xã hội, bảo vệ sự sống và sinh thái toàn diện.
Kết thúc Thánh Lễ, vị chủ sự đã cầu xin:
“Xin cho chúng con biết chăm sóc công trình sáng tạo, chia sẻ với người nghèo và kẻ đói khát, để mọi người được hưởng nhờ phúc lộc từ lòng quảng đại của Chúa.”
Thánh Lễ hôm ấy trở thành dấu chỉ hiệp thông đặc biệt: hiệp thông với Thiên Chúa – Đấng Sáng Tạo, hiệp thông giữa các chị em trong dòng, và hiệp thông với toàn thể nhân loại cùng vũ trụ.
Mùa Thụ Tạo 2025, qua Thánh Lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng được cử hành tại Nhà Tổng quản SPC trong bối cảnh Tổng Công Hội 49, chính là lời mời gọi mỗi chị em và toàn thể cộng đoàn:
- Sống đức tin gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường.
- Biết khởi đi từ những hành động nhỏ bé để xây dựng một nếp sống sinh thái.
- Xem việc chăm sóc ngôi nhà chung như một phần thiết yếu của sứ mạng truyền giáo hôm nay.
Trong ánh sáng của Đức Kitô – Trưởng tử muôn loài, cộng đoàn được mời gọi tiến bước, để mọi việc làm, mọi định hướng của dòng trong tương lai luôn góp phần kiến tạo một thế giới huynh đệ, công bằng và chan hòa sự sống.
Hạ Phương SPC