
Chào các bạn trẻ yêu quý!
Giữa những âm thanh ồn ào và nhịp sống hối hả của thế giới ngoài kia, đã bao giờ bạn muốn tìm một góc nhỏ tĩnh lặng để tự hỏi: “Trái tim mình thực sự khao khát điều gì?” Nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi, mượn tâm tình từ Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Hội dòng Phaolô thành Chartres – Tỉnh dòng Đà Nẵng muốn gửi đến bạn một lời mời gọi thật giản đơn: Hãy cùng chúng mình khám phá món quà nội tâm mà Chúa đang ấp ủ riêng cho bạn!
Khám Phá Vẻ Đẹp Từ Sâu Thẳm Tâm Hồn
Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng ta về hình ảnh Chúa Giêsu là vị Mục Tử Tốt Lành đầy hấp dẫn. Ngài nhắn nhủ rằng: “Ai nhìn vào Người sẽ khám phá rằng cuộc sống thật sự tươi đẹp nếu bước theo Người” [1].
Đời sống tu trì hoàn toàn không phải là một khuôn mẫu gò bó hay sự áp đặt khô khan, mà thực chất đó là “một dự án của tình yêu và hạnh phúc” [2]. Khi đến tìm hiểu ơn gọi tại Dòng Phaolô Đà Nẵng, bạn sẽ được mời gọi trở nên “đẹp” hơn mỗi ngày. Bởi lẽ, “khổ hạnh không tạo nên người ‘tốt’, nhưng tạo nên người ‘đẹp’” – một vẻ đẹp thiêng liêng rạng ngời tỏa sáng từ bên trong [3].
Hành Trang Đến Với Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng Có Gì?
Chẳng cần chuẩn bị điều gì quá lớn lao, bạn chỉ cần mang theo một trái tim rộng mở để cùng chúng mình bước vào hành trình:
- Lắng nghe trong khoảng lặng: Như Thánh Augustinô từng nói: “Đừng đi ra ngoài chính mình, hãy trở về với bản thân, Chân Lý cư ngụ trong con người nội tâm” [4]. Chúng mình sẽ cùng nhau tạo ra những không gian bình yên để bạn dễ dàng nhận ra tiếng Chúa thầm thì.
- Tín thác như Hạt Giống: Tập tin tưởng và phó thác như Thánh Giuse. Đôi khi, kế hoạch của Chúa có thể làm đảo lộn những dự định của chúng ta, nhưng đó là “một hành trình liên lỉ tin tưởng và phó thác nơi Chúa” để dẫn đến hạnh phúc trọn vẹn [5].
- Lớn lên tựa Cành Nho: Ơn gọi “không phải là một điểm đến tĩnh tại, nhưng là một tiến trình năng động của sự trưởng thành” [6]. Tại gia đình Phaolô Đà Nẵng, bạn sẽ có những người chị em cùng đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ để hạt giống ơn gọi được sinh hoa kết trái dồi dào.
Bạn thân mến, nếu trong Thánh Lễ, khi đọc Lời Chúa, hay đơn giản là một phút dừng lại giữa ngày dài, bạn cảm thấy một nhịp đập khe khẽ mời gọi sự dâng hiến… Đừng ngần ngại nhé!
Hãy thử một lần đến với Gia đình Phaolô thành Chartres – Tỉnh dòng Đà Nẵng. Cứ đến và xem, bạn nhé! Cuộc sống thực sự rất tươi đẹp khi ta dám bước đi trên con đường mà Chúa đã gọi tên.
Nguyện xin Đức Mẹ Maria, người nữ của sự lắng nghe và tín thác, luôn nắm tay và dẫn bước các bạn!
Thông Tin Liên Hệ & Tìm Hiểu Ơn Gọi
- Địa chỉ: Tu viện Phaolô Đà Nẵng (Trụ sở chính) – 47 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236 3893 058
- Email: spcvptd@gmail.com
(Bình Nguyên SPC)
TRÍCH DẪN: Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 63 (Chúa Nhật IV Phục Sinh – 26/04/2026).
[1] Con đường của vẻ đẹp: “…ai nhìn vào Người sẽ khám phá rằng cuộc sống thật sự tươi đẹp nếu bước theo Người.”
[2] Con đường của vẻ đẹp: “…vốn không bao giờ là một sự áp đặt hay một khuôn mẫu có sẵn để chỉ đơn thuần tuân theo, nhưng là một dự án của tình yêu và hạnh phúc.”
[3] Con đường của vẻ đẹp (ĐTC trích lời thần học gia Pavel Florenskij): “…khổ hạnh không tạo nên người ‘tốt’, nhưng tạo nên người ‘đẹp’.”
[4] Hiểu biết lẫn nhau (ĐTC trích lời Thánh Augustinô): “Noli foras ire, in te ipsum redi…”
[5] Sự tín thác: “…cuộc sống được tỏ lộ như một hành trình liên lỉ tin tưởng và phó thác nơi Chúa, ngay cả khi kế hoạch của Người làm đảo lộn những dự định của chúng ta.”
[6] Sự trưởng thành: “Thật vậy, ơn gọi không phải là một điểm đến tĩnh tại, nhưng là một tiến trình năng động của sự trưởng thành…”







