Trong bầu khí trong lành của buổi sáng ngày 08/09/2025, toàn thể cộng đoàn Tập viện Stella Maris đã quy tụ bên nhau để mừng lễ bổn mạng, mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ hiền của Hội Thánh. Ngay từ tờ mờ sáng, lúc 5 giờ, cả cộng đoàn đã cùng tham dự Thánh Lễ sốt sắng. Trong bầu khí linh thiêng, từng lời ca, lời nguyện hòa cùng tiếng chuông ngân như nâng tâm hồn mọi người lên cùng Mẹ, để khởi đầu một ngày mới trọn vẹn ân sủng. Sau Thánh Lễ, cả tập viện tiến ra đài Đức Mẹ, dâng lên Mẹ lời chúc mừng sinh nhật chan chứa tâm tình con thảo. Đài Đức Mẹ được trang trí đơn sơ ấm áp, hoa tươi thắm, bánh sinh nhật và ánh nến lung linh, như điểm hẹn để đoàn con tụ họp chung chia niềm vui với Mẹ.
Từ nhiều ngày trước, khâu chuẩn bị cho ngày lễ đã được lo chu toàn: khu vực đồi Thiên Thanh được khoác lên diện mạo tươi mới với hoa tươi, bong bóng và những vật dụng trang trí đơn sơ; khu ẩm thực cũng được chăm chút cẩn thận để sẵn sàng cho bữa tiệc huynh đệ trưa hôm đó. Nhờ vậy, khi bước vào ngày lễ, mọi người đều cảm nhận được sự trang trọng, ấm áp và đầy yêu thương.
8 giờ 30 sáng, tiếng hát và tiếng cười đã rộn ràng khắp núi đồi. Các Sơ đồng hành cùng Tập sinh, Thỉnh sinh và các em nội trú Mái Ấm đã nối tay nhau trong vòng tròn yêu thương, cất cao điệu hát chủ đề “Cùng Mẹ lên đường”, như lời khởi động cho hành trình vui tươi nhưng cũng đầy ý nghĩa thiêng liêng.
Trò Chơi Lớn tiếp nối với hành trình qua năm trạm thiêng liêng theo gương Mẹ Maria. Ở trạm Lộ Đức, các đội dìu dắt bệnh nhân đến với Mẹ để được chữa lành và cùng nhau chèo “chiếc thuyền yêu thương”. Sang vườn Micae, thử thách ghép trái tim Mẹ đã gợi lại những nhân đức khiêm nhường, vâng lời và yêu thương. Vườn Emmaus lại náo nhiệt với trò nhảy dây và “Truyền Tin Vui”, khiến không khí vừa hào hứng vừa tràn ngập tiếng cười. Tại gốc me, tinh thần phục vụ được thể hiện qua việc bào chuối, cho heo gà ăn và cùng sáng tạo vòng hoa dâng Mẹ. Cuối cùng, ở Nhà Học Năm II, mỗi đội vươn lên cùng Mẹ để chạm tới tượng Đức Mẹ và cùng nhau hoàn thành bức tranh “Có Mẹ đồng hành”, rồi chia sẻ thông điệp niềm tin và tình yêu thương.
Đúng 11h trưa, cộng đoàn Thiên Mẫu và Mái Ấm hiện diện, góp thêm niềm vui cho ngày hội. Trước khi bước vào giờ cơm, toàn thể cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn trong phút hồi tâm sốt sắng. Sau một buổi sáng vui chơi, vận động và tiếng cười rộn rã, ai nấy cùng quây quần bên Mẹ trên đồi, để dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành vì biết bao hồng ân nhận được. Trong thinh lặng, mọi người cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Chúa và Mẹ đang đồng hành, khích lệ và dẫn dắt đoàn con.
Sau phút hồi tâm, tất cả cùng nhau bước vào bữa tiệc buffet huynh đệ. Bàn tiệc phong phú với gà nướng vàng ươm, bún mọc thơm lừng, bánh tráng trộn dân dã, đông sương dừa mát lạnh và những đĩa trái cây ngọt lành. Mỗi món ăn đều là thành quả của sự chuẩn bị công phu, chứa chan tình huynh đệ.
Niềm vui được nối dài trong phần văn nghệ buổi trưa: từ điệu múa “Ra khơi cùng Đức Kitô” của các em nội trú Mái ấm, vở kịch “Mừng Sinh Nhật Mẹ” của Tập sinh năm II, màn thời trang Laudato Si’ độc đáo của Tập sinh năm I, cho đến điệu múa “Kìa Bà Nào” dịu dàng của các Thỉnh sinh. Những tiết mục đơn sơ mà sâu sắc, như bó hoa ngát hương dâng kính Mẹ hiền trong ngày sinh nhật.
Kết thúc chương trình, cộng đoàn cùng thưởng lãm các tác phẩm “Mảnh ghép yêu thương” và đón nhận những phần thưởng khích lệ. Ai nấy đều rạng rỡ, không chỉ vì phần quà mà còn vì đã cùng nhau góp nên một ngày tràn đầy yêu thương, hiệp thông và bình an.
Ngày lễ bổn mạng khép lại trong nụ cười và niềm vui của mọi người, để lại một quyết tâm mới: cùng Mẹ Maria lên đường, gieo hạt yêu thương khắp muôn nơi.