Thế là một mùa hè nữa lại qua. Không còn những tiếng ve kêu inh ỏi giữa trưa, mà thay vào đó là tiếng trống khai trường đang đánh thức những ước mơ và hoài bão của mỗi chúng ta.
Vậy, các bạn đã chuẩn bị cho năm học mới chưa?
Gia đình Thanh Tuyển chúng mình cũng đang náo nức chuẩn bị cho năm học mới. Để năm học được gặt hái nhiều thành công về tri thức lẫn Đức Tin, hôm nay chúng mình đã cùng nhau hành hương về Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang để cùng Mẹ tạ ơn Chúa và dâng lên Mẹ những dự định trong năm học này.
Sau khi đã thổ lộ những tâm tình của những người con bé nhỏ, chúng mình tiếp tục lên đường đến Đan Viện Thiên An. Ở đây, chúng mình được nghe về lịch sử hình thành của Đan Viện và tham quan những công trình cổ kính, một “châu Âu thu nhỏ” giữa lòng thành phố Huế.
Tiếp đến, chúng mình được đến thăm các Cộng Đoàn tại Huế: lần lượt là cộng đoàn Kim Long, rồi đến cộng đoàn Pasquier, và điểm đến cuối cùng trong ngày là cộng đoàn Thiên Hựu. Tại đây, chúng mình đã được quý Soeur tiếp đón nồng hậu và còn có quà mang về nữa.
Mặc dù chuyến đi đã kết thúc, nhưng chắc hẳn trong lòng mỗi người vẫn còn đọng lại những kỷ niệm đẹp. Những gì còn lưu luyến và muốn níu giữ, xin gửi lại cho mùa hè, để mùa hè sắp xếp gọn gàng và cất vào một ngăn ký ức thật đẹp đẽ của riêng chúng ta.
Còn chúng ta thì… tiếp tục học tập và cùng nhau tu trì thôi nào!