SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN C – Lc 7, 31-35

  1. Lời Chúa

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: “Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc”.

Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: “Người bị quỷ ám”. Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: “Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình”.

  1. Suy niệm

Tin Mừng hôm nay đưa ra một hình ảnh rất sống động: những đứa trẻ chơi trò “đám cưới” và “đám tang”. Một bên thổi sáo mời gọi vui tươi, một bên cất tiếng than khóc, nhưng lạ thay, những đứa trẻ được mời lại không đáp lại, chỉ đứng thờ ơ. Chúa Giê-su dùng hình ảnh này để nói về thái độ của nhiều người đương thời trước Gioan Tẩy Giả và chính Ngài.

Gioan đến trong lối sống khắc khổ, kêu gọi sám hối, như một tiếng “than khóc” để lay động tâm hồn con người, giúp họ dọn đường đón Chúa. Nhưng họ không muốn “khóc than”, không muốn thay đổi, lại còn gán cho Gioan là người quỷ ám. Ngược lại, Chúa Giê-su đến đem theo niềm vui Nước Trời, ăn uống, chia sẻ, gần gũi với mọi người, như tiếng “thổi sáo” mời gọi nhảy múa, nhưng cũng bị chê bai là kẻ ham vui, kết bạn với phường tội lỗi. Cả hai lời mời gọi – sám hối và yêu thương – đều bị khước từ.

Hình ảnh ấy vẫn phản chiếu trong cuộc sống hôm nay. Đã bao lần chúng ta khước từ thay đổi, không muốn đối diện với tội lỗi của mình; đã bao lần ta dửng dưng trước lời mời gọi yêu thương, tha thứ, hoặc thu mình trong vùng an toàn ích kỷ, vô cảm trước nỗi khổ đau của tha nhân. Khi trái tim khép kín, ta dễ tìm lý do để chối từ Thiên Chúa và loại trừ những ai Ngài sai đến.

Nhưng Tin Mừng kết thúc bằng một niềm hy vọng: “Sự khôn ngoan được minh chứng nhờ việc làm của con cái mình.” Nghĩa là, chỉ những ai khiêm tốn nhận lỗi, biết “khóc than” cùng Gioan trong sám hối, và hân hoan “nhảy múa” với Chúa Giê-su trong niềm vui tha thứ, mới thật sự là con cái khôn ngoan. Họ sống và minh chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa đời thường.

Lời Chúa hôm nay mời ta xét lại thái độ của mình: ta đang thờ ơ hay đang mở lòng đón nhận? Khước từ hay cộng tác với ân sủng Chúa? Chỉ khi khiêm nhường và quảng đại bước theo Gioan và Chúa Giê-su, ta mới tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thực trong tình yêu Thiên Chúa.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin thánh hóa chúng con nên những người Kitô hữu trưởng thành để không tiếp tục sống ấu trĩ trong những ù lì, cố chấp, tự mãn và ích kỷ; nhưng biết mở lòng ra đón nhận sứ điệp yêu thương Chúa gửi đến từng ngày qua từng biến cố của cuộc sống và biết mạnh dạn làm chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa một thế giới đang dần tục hóa và vô cảm hôm nay. Amen.

  1. Quyết tâm

Dâng hy sinh để cầu nguyện cho nền hòa bình đích thực sớm được ngự trị trên thế giới đầy chia rẽ và hận thù.

 

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/hXw024TWBI4 Lời Chúa 11 Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Naim, có các môn...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN...

https://youtu.be/_-texPRXdnk Lời Chúa 25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu,...

SNLC – CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/TlhjbjOW3u0 Lời chúa “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/9aLh0oqmkSY Lời Chúa “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/Qi7yUfMhtbQ Lời Chúa 39 “Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/h4BQG_Yxfb0 Lời Chúa 27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói với anh...