SNLC – THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH – Ga 14, 7-14

  1. Lời Chúa: Ga 14, 7-14

7 ​Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” 8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”9 Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? ​Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, ​Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: ​Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và ​bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

  1. Suy niệm

Con người mọi thời đại đều khao khát biết Thiên Chúa là ai. Nhưng Thiên Chúa vô hình và vượt quá trí hiểu của con người. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mặc khải một điều đơn sơ mà sâu xa: ai thấy Người là thấy Chúa Cha. Vì thế, suốt cuộc đời mình, Đức Giêsu giúp con người nhận ra dung mạo yêu thương của Chúa Cha.

Mỗi khi nói về Thiên Chúa, Đức Giêsu dùng một cách gọi rất thân thương: “Cha Thầy.” Trong ba năm sống với các môn đệ, Người cho họ thấy Chúa Cha qua những việc Người làm: chữa lành bệnh tật, giải thoát kẻ bị quỷ ám, mở mắt cho người mù, cho kẻ bại liệt được đứng dậy. Qua đó, Người cho thấy Chúa Cha luôn yêu thương và muốn phục hồi con người.

Thế nhưng, dù chứng kiến bao việc lạ lùng, các môn đệ vẫn chưa hiểu trọn lời Đức Giêsu: “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy.” Thiên Chúa mà Đức Giêsu mặc khải là một người Cha luôn hoạt động vì con cái mình. Đức Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, và tôi cũng làm việc” (Ga 5,17). Công trình yêu thương của Thiên Chúa vẫn tiếp diễn từng ngày.

Người Cha ấy chăm sóc chim trời và những bông huệ ngoài đồng. Hơn thế nữa, Người luôn tìm kiếm con người để đưa họ trở về với sự sống và bình an.

Tin Mừng hôm nay còn mở ra một lời hứa lớn lao: “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.” Đức Giêsu còn nói: “Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa.” vì sau khi Đức Giêsu về với Chúa Cha, Tin Mừng sẽ được loan báo khắp thế giới. Những gì Đức Giêsu khởi đầu sẽ tiếp tục nơi đời sống của những người tin vào Người.

Vì thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Khi chúng ta biết cảm thông, tha thứ và nâng đỡ nhau, chúng ta đang tiếp nối chính công việc của Đức Giêsu. Nhờ đó, thế giới hôm nay vẫn có thể nhận ra dung mạo của Chúa Cha qua đời sống của những người tin vào Con của Người.

  1. Cầu nguyện

Lạy Cha, chúng con đã lãnh nhận đức tin trong ngày chịu phép Rửa và nhiều lần nghe Lời Chúa, nhưng nhiều khi lòng chúng con vẫn khép kín, chưa nhận ra sự hiện diện của Cha trong cuộc sống mỗi ngày. Xin giúp chúng con biết tin vào Đức Giêsu cách sống động hơn, để qua đời sống yêu thương và phục vụ của chúng con, mọi người nhận ra dung mạo nhân hậu của Cha. Xin Đức Maria đồng hành và nâng đỡ chúng con trên hành trình trở nên chứng nhân của Tin Mừng. Amen.

  1. Quyết tâm

Thực hiện một việc bác ái nhỏ để trở thành dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/p4pDp_9tWrY Lời Chúa: Mt 13, 54-58 54 Hôm ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/X-8-0qFK950 Lời Chúa: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu nói với...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/1q-S8saHg_U Lời Chúa: Ga 12, 44-50 44 Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì...

SNLC – THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/L1duJ5UHEH0 Lời Chúa: Ga 10, 22-30  Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ...

SNLC – THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/cn-6pfeb1mw Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy...

SNLC – CHÚA NHẬT IV MÙA PHỤC SINH NĂM...

https://youtu.be/oq4AwjkIX4I Lời Chúa: Ga 10, 1-10 1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật,...