Hành Hương Năm Thánh Liên Tu Sĩ Giáo Phận Đà Nẵng 2025

Sáng ngày 9 tháng 10 năm 2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, hơn 100 tu sĩ nam nữ thuộc các hội dòng và hiệp hội đang hiện diện và phục vụ trong Giáo phận đã cùng quy tụ về tham dự ngày Hành hương Năm Thánh, trong tinh thần hiệp thông, tạ ơn và canh tân đời sống thánh hiến. Đây là một dịp đặc biệt để các tu sĩ sống lại ơn gọi ban đầu, làm mới lại tình yêu dâng hiến và cùng nhau suy tư về căn tính đời tu giữa lòng Giáo hội hôm nay.

Chương trình bắt đầu lúc 8g30 với giờ sinh hoạt chung trong Nhà thờ. Đúng 9g00, cha Philipphê Trần Thanh Minh, SJ đã có một bài chia sẻ đầy chiều sâu xoay quanh căn tính đời sống thánh hiến trong bối cảnh xã hội và Giáo hội. Cha nhấn mạnh rằng đời tu không chỉ là một chọn lựa cá nhân nhưng là lời đáp trả tình yêu với Chúa Giêsu, là hành trình trung tín và kiên trì theo Chúa đến cùng. Người tu sĩ hôm nay được mời gọi không ngừng làm mới lại “tình yêu thuở ban đầu”, can đảm sống chứng tá giữa một thế giới dễ thỏa hiệp, và trở nên dấu chỉ của hy vọng, tình yêu và công lý của Thiên Chúa, đặc biệt qua chọn lựa ưu tiên người nghèo.

Cha cũng gợi mở cái nhìn sâu sắc về đời sống cộng đoàn trong tinh thần hiệp thông: giữa các tu sĩ trong cùng hội dòng, giữa các hội dòng với nhau, và giữa các dòng tu với giáo phận, như những chi thể sống động trong một thân thể là Giáo hội. Không sống khép kín nội bộ, đời tu được mời gọi ra đi, hiện diện giữa đời như ánh sáng thắp lên niềm tin và hy vọng cho con người hôm nay.

Sau giờ giải lao ngắn, các tu sĩ bước vào giờ lãnh nhận Bí tích Hòa giải, một khoảng lặng linh thiêng giúp mỗi người trở về với Chúa, làm mới lại tâm hồn trước khi hiệp dâng Thánh lễ. Đúng 10g30, cộng đoàn cùng cất lên lời Kinh Trưa và sốt sắng cử hành Thánh lễ Năm Thánh trong bầu khí thánh thiêng và sốt sắng. Đây thực sự là đỉnh cao của ngày hành hương, nơi mọi tâm hồn được nối kết trong lời cầu nguyện và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Bữa cơm huynh đệ sau Thánh lễ là dịp gặp gỡ, chia sẻ và củng cố tình thân giữa các hội dòng, mở ra những nhịp cầu hiệp hành trong sứ mạng phục vụ Giáo hội địa phương. Ngày hành hương khép lại lúc 12g30 với niềm vui đơn sơ nhưng đong đầy tình huynh đệ.

Xin tạ ơn Thiên Chúa vì một ngày hồng phúc. Nguyện xin Thánh Thần tiếp tục dẫn dắt các tu sĩ trong Giáo phận Đà Nẵng sống trọn vẹn căn tính đời thánh hiến, trở nên dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa lòng đời, giữa muôn thách đố của thời đại hôm nay.

Bài Liên Quan

Lưu Xá Fatima: Mái Ấm Dệt Nên Từ Những...

Trong niềm hân hoan của những ngày đầu tháng Hoa, ngày 01/05 vừa qua đã trở thành...

Hồng Ân Đầu Tiên

Sáng 30.04.2026, Cộng đoàn Thánh Phaolô – 118 Phan Chu Trinh, Buôn Mê Thuột hân hoan chào...

[Recap] Ngày Hội Ơn Gọi Giáo Phận Kontum –...

Giữa cuộc sống hôm nay, người trẻ chúng ta có không biết bao thứ hấp dẫn để...

Mời Bạn Bước Lên “Con Đường Của Vẻ Đẹp”...

Chào các bạn trẻ yêu quý! Giữa những âm thanh ồn ào và nhịp sống hối hả của...

Sứ Điệp Phục Sinh 2026 Của Mẹ Bề Trên...

  Chị em rất thân mến, “Đức Kitô đã sống lại, Người đã thật sự sống lại!” Tin vui này...

Nghi Thức Làm Phép Xây Dựng Nhà Hưu Dưỡng...

Sáng ngày 19/03, hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo hội mừng kính trọng thể Lễ...