Các Băng Đảng Tại Haiti Chiếm Nhà Thờ: Hàng Chục Linh Mục Chạy Trốn Khỏi Haiti

Báo Công giáo AvvenireTương Lai, số ra Chúa nhật ngày 19 tháng Mười vừa qua, đưa tin: Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy ít nhất 60 giáo xứ ở Haiti đã bị đóng cửa hoặc sự chiếm đóng của các băng đảng. Nhiều linh mục và tu sĩ cũng đang thuộc vào số những người tị nạn đã lên tới một triệu 400.000.

Phúc Nhạc | RVA

Bài báo nêu một thí dụ cụ thể: hồi tháng Tư năm nay, Đức Tổng giám mục Max Leroy Mésidor của Giáo phận thủ đô Port-au-Prince lên tiếng báo động: 28 giáo xứ trong giáo phận của ngài bị băng nhóm chiếm đóng, và 40% còn lại buộc phải thu hẹp mọi hoạt động.

Đến tháng Tám, linh mục Brillère Aupont công bố thống kê mới: 60 nhà thờ ở thủ đô và 80 trên toàn quốc bị chiếm giữ. Một số linh mục chỉ được phép cử hành thánh lễ tùy “theo ý” của trùm băng đảng này; số khác bị đuổi đi, cùng số phận với dân thường.

Đó là một “cộng đồng” đang không ngừng lớn lên ở thủ đô và khắp Haiti. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), hơn 1,4 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực – gần gấp đôi so với năm trước. Trong số này có nhiều linh mục và tu sĩ.

Haiti là quốc gia nghèo nhất ở Tây Bán cầu. Từ lâu nay nước này lâm vào tình trạng vô chính phủ và bị các băng đảng bất lương “cai trị”.

Nguồn: vietnamese.rvasia.org

Bài Liên Quan

Hội Nghị Ủy Ban Trung Ương FABC Với Các...

WHĐ (07/3/2026) – Hội nghị quy tụ 36 tham dự viên đến từ 15 quốc gia châu...

Đức cha Nykiel: Tòa giải tội là “ngôi nhà...

Tòa giải tội là nơi con người gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa và đón...

Nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng về kỹ thuật...

Một báo cáo cuối cùng của nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng về “sứ vụ trong môi...

Đấng Cứu Độ Biến Đổi Những Vết Thương Của...

Trưa Chúa Nhật ngay 1/3, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với...

Những phụ nữ chữa lành những vết thương trong...

Bạo lực, nghèo đói và thiếu cơ hội đã khiến hàng ngàn người ở châu Mỹ Latinh...

Đức Cha Varden: Trong Đức Kitô, không có nỗi...

Chiều 27/2/2026, trong bài suy niệm thứ mười một, cũng là cuối cùng, cho tuần tĩnh tâm...