Hội Thừa Sai Paris Tổ Chức Công Chiếu Phim “Baroudeurs Du Christ” Tại Vatican

Ngày 20/10 vừa qua, Hội Thừa Sai Paris (MEP) đã tổ chức buổi công chiếu bộ phim tài liệu “Baroudeurs du Christ” (tạm dịch “Những người dấn thân vì Đức Kitô”) tại Rạp chiếu phim Vatican. Sự kiện quy tụ các đại diện truyền thông và khách mời đặc biệt, mở ra không gian suy tư sâu sắc về căn tính và sứ mạng của các nhà truyền giáo trong bối cảnh thế giới đương đại.

Vatican News

Bộ phim khắc họa chân dung và hành trình phục vụ của các nhà truyền giáo MEP tại nhiều quốc gia châu Á (Campuchia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam) và châu Phi (Madagascar) – nơi Tin Mừng được gieo trồng và bén rễ giữa những thách thức về văn hóa, lịch sử và sự nghèo khổ dai dẳng.

Hội Thừa Sai nhấn mạnh rằng mục đích của bộ phim không phải là để “ngưỡng mộ các nhà truyền giáo như những nhân vật anh hùng, mà là một lời chất vấn động lực cốt lõi của sứ vụ chúng ta:  đang phục vụ vì ai và đang rao giảng điều gì?”

Thông điệp của bộ phim được khắc họa rõ nét qua hình ảnh của Chúa Giêsu vẫn đang “nhập thể” nơi những mảnh đời nghèo khổ, tàn tật, nạn nhân chiến tranh và những người bị tổn thương vì thời cuộc. Sự hiện diện âm thầm và sự phục vụ khiêm tốn của các nhà truyền giáo chính là chiếc cầu nối để Đức Kitô tiếp tục “ở cùng và ở giữa” nhân loại.

Điểm nhấn mang lại sự xúc động mạnh mẽ chính là những chia sẻ chân thành đầy can đảm của các nhà truyền giáo. Họ không ngần ngại bày tỏ nỗi cô đơn, áp lực đến từ sự khác biệt ngôn ngữ, rào cản văn hóa, những giới hạn cá nhân và về hành trình đối diện với những thách đố.

Tuy nhiên, chính trong những thử thách nội tâm và ngoại cảnh ấy, các nhà truyền giáo đã khám phá ra niềm vui đích thực của ơn gọi, khi được trở nên những “cánh tay nối dài” của lòng thương xót Chúa, mang lại niềm an ủi, hy vọng, và nụ cười cho biết bao phận người mà họ gặp gỡ.

Bộ phim khơi lên nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ trở nên “những thế hệ truyền giáo mới” để Đức Kitô có thể tiếp tục nhập thể giữa lòng thế giới, bởi lẽ “nếu không có người rao giảng, làm sao con người hôm nay có thể nghe được Tin Mừng?”

Ở phần cuối bộ phim, bức khảm mosaic tuyệt đẹp được ghép lại từ vô số mảnh đá nhỏ vụn vỡ bởi bàn tay các tín hữu gợi lên một hình ảnh ẩn dụ đầy ý nghĩa : chính Tình yêu Thương xót của Thiên Chúa mới có đủ sức mạnh kết nối những mảnh đời tuyệt vọng, hàn gắn những đổ vỡ, và chữa lành những vết thương của nhân loại.

Với mong muốn lan tỏa tinh thần truyền giáo, Hội Thừa Sai Paris đang khẩn trương chuẩn bị phiên bản phim với phụ đề tiếng Việt và tổ chức một buổi công chiếu mở rộng vào ngày 21/10/2025, tại Trung tâm Thánh Louis Pháp ở Roma, dành cho đông đảo khán giả. Các lịch phát hành rộng rãi vẫn chưa được công bố.

Nguồn: vaticannews.va

Bài Liên Quan

Hành Trình Hiệp Thông Ad Limina 2026 Của Hội...

WHĐ (23/4/2026) – Tiếp tục hành trình Ad Limina Apostolorum, thứ Tư ngày 22/4/2026, phái đoàn Hội...

Đức Lêô XIV Tại Bệnh Viện Ở Guinea Xích...

https://www.youtube.com/watch?v=vqIaDJckJHE Tác giả: Kielce Gussie Xuân Đại biên dịch TGPSG/Vatican News -- Tại Bệnh viện Tâm thần Jean Pierre Olie ở...

Các Hoạt Động Tưởng Nhớ Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Vào thứ Ba, ngày 21 tháng 4, kỷ niệm một năm ngày Đức Giáo hoàng Phanxicô về...

Danh Sách Trang Web Và Mạng Xã Hội Chính...

WHĐ (19/4/2026) - Dưới đây là danh sách những trang web và mạng xã hội chính thức...

[Highlights] Ngày 15/04/2026 rời Algeria đến thủ đô Yaoundé,...

Thứ Tư, ngày 15/04/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chính thức rời Algeria, bắt đầu chặng...

[Highlights] Ngày 14/04/2026 tại Algeria – Tông Du Đức...

Bước sang ngày thứ hai của chuyến Tông du tại Algeria, sáng ngày 14 tháng 4, từ...