Tĩnh Tâm Tháng 11 – “Sống Đời Tu Dồi Dào Hy Vọng”

Sáng Thứ bảy đầu tháng 11, hơn một trăm chị em thuộc các cộng đoàn vùng Đà Nẵng đã cùng quy tụ về Cộng đoàn Thánh Tâm để tham dự ngày tĩnh tâm tháng 11, một dịp thiêng liêng và quý báu để lắng đọng tâm hồn, gặp gỡ Chúa và cùng nhau bồi dưỡng đời sống thiêng liêng trong tinh thần hiệp thông.

Buổi tĩnh tâm mở đầu bằng giờ Chầu Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sâu lắng. Mọi ánh mắt đều hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng là trung tâm của đời sống dâng hiến. Những lời kinh nguyện nhẹ nhàng, những tiếng hát du dương hòa trong ánh nến lung linh đã nâng tâm hồn mọi người lên cùng Chúa. Sự thinh lặng nội tâm ấy không phải là khoảng lặng trống rỗng, nhưng là một khoảng lặng tràn đầy sự hiện diện của Thiên Chúa, nơi người tu sĩ nhận ra mình được yêu thương và mời gọi sống lại niềm xác tín: chỉ trong Chúa, ta mới tìm thấy bình an và niềm vui đích thực.

 

Sau giờ chầu, Giuse Trần Văn Việt, OP đã chia sẻ chủ đề “Sống đời tu dồi dào hy vọng”, một hành trình giúp các nữ tu tìm lại ánh sáng của niềm tin và ý nghĩa của đời sống thánh hiến giữa những biến động của thời đại hôm nay. Ngài mở đầu bằng một câu hỏi chất chứa thao thức: “Trong thế giới hôm nay, đâu là niềm hy vọng của người tu sĩ, và chúng ta đang mang đến cho đời điều gì?” Câu hỏi ấy vang lên như một tiếng chuông thức tỉnh, mời gọi mọi người nhìn lại chính mình trong sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng giữa đời.

 

Cha chia sẻ rằng đời tu là hành trình của tình yêu và là dấu chỉ của niềm hy vọng. Hy vọng ấy không phải là một giấc mơ viển vông, cũng không chỉ là niềm lạc quan hời hợt, mà là niềm xác tín sâu xa vào Thiên Chúa, Đấng trung tín và yêu thương con người đến cùng. Chính niềm xác tín ấy thôi thúc người tu sĩ dám sống, dám dấn thân và dám yêu trong mọi hoàn cảnh, cho dù thế giới có biến động đến đâu. Cha nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô: “Người tu sĩ phải là dấu chỉ của niềm hy vọng trong một thế giới bị tổn thương bởi chiến tranh, hận thù và sự vô cảm.” Đó không chỉ là một lời mời gọi, mà là một sứ mạng thiêng liêng mà người thánh hiến hôm nay được mời gọi thực hiện. Trong một thế giới đầy chia rẽ và ích kỷ, người tu sĩ phải trở nên gương mặt của lòng thương xót, phải mang lấy ánh sáng của Tin Mừng đến với mọi người bằng chính đời sống đơn sơ, yêu thương và phục vụ của mình.

Cha cũng nhấn mạnh rằng trong thời đại AI và công nghệ thống trị, khi con người dễ đánh mất nhân tính và mục tiêu sống, người tu sĩ được mời gọi trở nên người gìn giữ phẩm giá con người. “Chúng ta phải nhắc cho thế giới biết rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, và chỉ trong Ngài, chúng ta mới tìm được ý nghĩa thật của cuộc đời.”

Cha mời gọi các chị em nhìn lại căn tính đời tu, không phải như một danh xưng hay một vai trò, mà là ơn gọi dấn thân phục vụ. Ngài nói: “Chúng ta đi tu không phải để tìm sự an toàn, mà để nên giống Chúa Kitô, Đấng đã chấp nhận chịu khổ đau và hy sinh vì tình yêu nhân loại.” Bằng hình ảnh người thợ điêu khắc, Cha diễn tả tiến trình nên thánh của người tu sĩ: Chúa đang đục đẽo, gọt giũa mỗi tâm hồn qua từng biến cố, từng thử thách để bộc lộ vẻ đẹp ẩn giấu trong chính con người ấy. “Nếu trong tim ta có Chúa,” Ngài nói, “thì ta sẽ nhìn thấy Ngài trong mọi người, trong mọi biến cố, và cả trong yếu đuối của chính mình.” Ngài cũng nhấn mạnh đến đời sống cầu nguyện như nguồn mạch của niềm hy vọng. Cầu nguyện không chỉ là chuỗi kinh dài, mà là nghệ thuật chiêm ngắm Thiên Chúa trong mọi sự: trong tiếng cười, trong nước mắt, trong lao động và phục vụ. “Khi lòng ta có Chúa, thì dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ việc gì, ta đều làm để tôn vinh Chúa.” Cuối phần chia sẻ, Cha nhắn nhủ: “Đừng sợ mình nhỏ bé, đừng ngại yếu đuối. Chính trong những giới hạn đó, Chúa làm nên những điều vĩ đại. Hãy để Chúa chạm đến tim ta và biến ta thành khí cụ của niềm hy vọng giữa lòng thế giới này.”

Sau đó, các chị em bước vào giờ xưng tội, để giao hòa với Thiên Chúa và canh tân tâm hồn. Cuối buổi tĩnh tâm, Chị Bề Trên Giám Tỉnh đã ân cần gửi đến toàn thể chị em những lời huấn từ sâu sắc. Chị mời gọi mỗi người chiêm ngắm đời sống khó nghèo của Chúa Giêsu, Đấng đã chọn sinh ra trong cảnh đơn sơ, sống giữa những người bé mọn và hoàn toàn phó thác trong tình yêu của Cha. Từ mẫu gương ấy, chị kêu gọi các chị em hãy tái khám phá vẻ đẹp của đức khó nghèo như một con đường nên thánh, một lối sống đem lại tự do nội tâm và niềm vui sâu thẳm. Chị nhấn mạnh rằng tinh thần khó nghèo không làm con người nhỏ bé đi, mà giúp tâm hồn được thanh thoát và yêu thương hơn. Người có tinh thần khó nghèo là người biết hài lòng với điều mình có, biết vui trong thiếu thốn, biết nhận ra rằng tất cả đều thuộc về Chúa. “Người tu sĩ có tinh thần khó nghèo sẽ không tìm an toàn nơi của cải, nhưng tìm an toàn trong tình yêu Chúa. Sự khó nghèo đích thực không phải là không có gì, mà là không bám víu vào điều gì ngoài Chúa.”

Qua những ví dụ cụ thể và giản dị trong đời sống cộng đoàn, Chị Bề Trên khích lệ các chị em biết trân trọng từng điều nhỏ bé, từ sự giản dị trong nếp sống, bữa ăn đạm bạc cho đến những giây phút phục vụ âm thầm. Bởi chính trong những việc nhỏ ấy, nếu được làm bằng tình yêu và lòng biết ơn, thì đều trở nên hương hoa dâng lên Thiên Chúa.

Buổi tĩnh tâm khép lại bằng bữa cơm huynh đệ trong niềm vui và tình thân ái. Tiếng cười rộn ràng vang lên giữa khung cảnh đầm ấm, nơi mỗi người đều cảm nhận được hơi ấm của tình chị em và ơn Chúa lan tỏa trong TỈnh dòng.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng và hướng dẫn, để mỗi chị em luôn biết sống đời tu cách dồi dào hy vọng, trung tín với ơn gọi, và trở nên chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Bài Liên Quan

Tiễn Biệt Soeur Bénédicte Du Saint Esprit Trần Quang...

Sáng nay, trong làn mưa nặng hạt, Tỉnh dòng tiễn biệt Soeur Bénédicte Du Saint Esprit Trần...

Đón Mẹ Về Nhà

Tối thứ Tư, ngày 29/10, trong bầu khí linh thiêng và chan hòa tình hiệp nhất, cộng...

Thường Huấn Khấn Trọn Trẻ 2025 – Sống Viên...

Khóa Thường Huấn Khấn Trọn Trẻ năm 2025 do cha Phêrô Trương Văn Phúc SJ hướng dẫn....

Hành Hương Năm Thánh Liên Tu Sĩ Giáo Phận...

Sáng ngày 9 tháng 10 năm 2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, hơn 100 tu...

Tân Bề Trên Tổng Quyền Và Ban Tổng Cố...

Trong tinh thần hiệp thông sâu xa của Tổng Công Hội lần thứ 49, Hội Dòng Chị...

Cộng Đoàn Hưu Dưỡng – Chốn Bình Yên Giữa...

https://youtu.be/6KhN1cpJiIs Giữa lòng thành phố Đà Nẵng năng động và sôi động từng ngày, nơi số 123 đường...