Nhớ em!
Soeur Marie Đặng à, chị em mình sống với nhau trong cùng mái nhà Phaolô, “cha già, em đông” nên dẫu rất thân thương mà vẫn ít gặp gỡ, tâm sự. Thi thoảng, thoáng thấy em đâu đó, đôi câu hỏi thăm, vui cười chút rồi thôi! Hoặc gặp nhau trên Zalo vào các ngày lễ, một lời chúc, một lời hỏi thăm,… như thế cũng là quý lắm rồi.
Thời gian gần đây, khi em về chăm sóc người anh linh mục đau ốm của gia đình, chị em mình có chút chút trao đổi, tâm sự. Thương hoàn cảnh của em, cũng như của các anh em trong gia đình vất vả, nhưng yêu thương chắt chiu đùm bọc nhau.
Không biết phải chia sẻ với em thế nào trong thực trạng của em và gia đình…!! Chị lấy Lời Chúa “share” cho em hàng ngày, thật là tuyệt vời khi em đón nhận Lời cách nồng nàn, như một kẻ đang khát. Mỗi bài suy niệm gửi đi là một “reply” của em, chỉ với ít chữ như nói lên sự cảm nếm qua bài cầu nguyện hoặc ít là những lần thả tim. Ngày nào chưa kịp gửi bài, em lại nhắc: “Sao chưa thấy chị gửi?” – bữa khác: “Xin chị gửi sớm cho em cầu nguyện.” Cứ như thế, mỗi ngày, em lại cho chị một niềm vui, một sự khích lệ! Cám ơn em về sự dễ thương này! Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô gọi đó là “trí nhớ của con tim”.
Chị hình dung ra khuôn mặt sáng tươi của em khi đón nhận Lời! Và chị ngẫm ra rằng: Con tim khao khát Lời làm cho cuộc đời em có nhiều phẩm chất đáng quý mà bây giờ mọi người trân trọng.
Thế rồi, những ngày Noel vừa qua, không thấy có một “reply” nào mỗi sáng sớm, “chắc là em đang bận mục vụ!” – chị nghĩ thế! Và quả là không sai; em đang vội vã cùng với các mục đồng đi gặp Giêsu, không phải trong máng cỏ đơn nghèo nhưng là gặp được Ngôi Lời trong cõi hạnh phúc siêu việt mà “không lời nào có thể sánh ví được”.
Và trong hành trình mục vụ hôm qua, em đã diện kiến Ngài. Như ông Simêon, khi ôm Ngôi Lời trong con tim khao khát cả một đời, em đã nói với Ngài: “Lạy Chúa, giờ đây xin cho con được an bình ra đi. Không phải vì mọi sự đã ổn, đã hoàn thành, mà vì con tin mọi sự đang nằm gọn trong bàn tay yêu thương của Chúa.”
R.I.P.
Hãy nghỉ yên trong Chúa em nhé, phúc cho em gặp được Đấng lòng em khát mong: “Lạy Chúa, linh hồn con khao… khát Chúa!” (Tv 62).
Soeur Anne Nhất (bên em lần cuối)













