Giu-se mặc áo quan tể tướng, đứng giữa đại sảnh. Sau khi tỏ cho anh em nhận ra mình, ông Giu-se không còn là cậu bé bị bán năm xưa nữa… Ông nay là tể tướng Ai-cập, người mà Thiên Chúa đã chọn để cứu dân khỏi nạn đói.
Giu-se (dịu dàng): “Anh em hãy mau về với cha và nói rằng: Giu-se còn sống! Thiên Chúa đã đặt em làm chúa toàn cõi Ai-cập.”
Giu-se cúi xuống, ánh mắt lo lắng nhưng đầy yêu thương
Giu-se: “Nạn đói còn kéo dài… Nếu cha và cả gia đình ở lại Ca-na-an, mọi người sẽ rất thiếu thốn.”
Các anh lo lắng: Cha Gia-cóp đã già…Đường đi xa… Liệu cha có tin rằng Giu-se vẫn còn sống không?
Giu-se ôm chặt Ben-gia-min…Rồi ôm từng người anh.
Giu-se: “Hãy nói với cha rằng: Thiên Chúa đã làm điều kỳ diệu! Hãy đưa cha xuống Ai-cập ngay lập tức.”
Pha-ra-ô ngồi trên ngai: “Hãy đưa cả gia đình ông Gia-cóp sang đây! Ta sẽ cho họ phần đất tốt nhất Ai-cập!”
Thiên Chúa không chỉ dùng Giu-se… mà còn chạm đến trái tim vua Pha-ra-ô.
Lều trại ông Gia-cóp – hoàng hôn
Các anh (vui mừng): “Cha ơi! Giu-se còn sống! Em ấy là tể tướng Ai-cập!”
Ban đầu, ông Gia-cóp không tin nổi… Nhưng khi thấy những chiếc xe Ai-cập, trái tim ông bừng tỉnh!
Ông Gia-cóp: “Cha sẽ đi gặp con…trước khi chết!”
Đoàn xe lăn bánh, bầu trời sao. Trên đường đi, Thiên Chúa hiện ra với ông Gia-cóp và nói:
Tiếng Thiên Chúa (êm dịu): “Đừng sợ. Ta sẽ đi với con xuống Ai-cập.”
Giu đa:Chúng tôi đã làm theo lời ngài, đứa em út đã đến.
Thật sao? Tạ ơn Chúa.
Giu-se chạy tới, ôm chặt cha Sau bao năm xa cách… Gia đình đã được đoàn tụ.
Ông Gia-cóp (rơi lệ): “Giờ đây, cha mãn nguyện rồi…”
Các em thiếu nhi thân mến! Câu chuyện này dạy chúng ta rằng:
✨Thiên Chúa luôn giữ lời hứa
✨ Ngài biến đau khổ thành niềm vui
✨ Gia đình yêu thương nhau sẽ luôn được Chúa chở che



