Ông Gia-Cóp Chúc Phúc Cho Các Con | Hoạt Hình Kinh Thánh Cựu Ước

Ngày xưa, rất lâu rồi, có một ông cụ tên là Gia-cóp, còn được gọi là Ít-ra-en. Ông đã sống gần trọn cuộc đời và luôn tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha yêu thương.

Gia-cóp thì thầm:– “Lạy Thiên Chúa Toàn Năng… Con cảm tạ Ngài vì đã dẫn dắt con suốt cuộc đời…”

Một người chạy vào báo tin: “Thưa ông!  Giu-se đến thăm! Và còn đưa theo hai đứa trẻ nữa!”

(Giu-se bước vào, cúi đầu kính trọng):  “Thưa cha, con đến thăm cha đây.”

Gia-cóp gượng ngồi dậy: con của cha… Thiên Chúa thật nhân hậu biết bao!”

Giu-se dẫn hai cậu bé đến gần

Gia-cóp hỏi:– “Hai đứa trẻ này là ai vậy, con?”

Giu-se dịu dàng:– “Thưa cha, đây là các con trai mà Thiên Chúa đã ban cho con ở đất Ai Cập. Đứa lớn tên là Mơ-na-se, đứa nhỏ là Ép-ra-im.”

Gia-cóp mỉm cười, dang tay:– “Hãy đem các cháu lại gần cha… để cha chúc phúc cho chúng.”

Gia-cóp nói:– “Cha không ngờ còn được nhìn thấy mặt con… Vậy mà Thiên Chúa còn cho cha nhìn thấy cả các cháu nữa!”

Giu-se nhỏ giọng:– “Mơ-na-se là con cả, cha à.”

Giu-se nói:– “Thưa cha! Cha nhầm rồi! Xin cha đặt tay phải lên đầu Mơ-na-se!”

Gia-cóp bình tĩnh, hiền từ:– “Cha biết… cha biết chứ, con ơi.”

Gia-cóp nói: “Thiên Chúa là Đấng mà tổ phụ Áp-ra-ham và I-xa-ác đã bước đi trước nhan Người…Thiên Chúa là Mục Tử đã chăn dắt cha suốt đời…”  “Xin Sứ Thần của Thiên Chúa chúc phúc cho hai cháu này.Ước gì các cháu lớn lên trong bình an,và danh Thiên Chúa được lan tỏa nhờ các cháu.”

Gia-cóp nói với Giu-se: Mơ-na-se cũng sẽ trở thành một dân lớn. Nhưng Ép-ra-im sẽ còn lớn hơn, vì đó là ý định của Thiên Chúa.

Gia-cóp gọi tất cả các con trai lại

Gia-cóp nói:– “Các con hãy lại gần đây… Cha muốn chúc phúc cho từng đứa.”

Gia-cóp nói :– “Rưu-vên, con là con đầu lòng… nhưng hãy học cách làm chủ bản thân.” “Si-mê-ôn, Lê-vi, hãy từ bỏ bạo lực.” “Giu-đa, anh em sẽ kính trọng con… từ dòng tộc con sẽ xuất hiện vị lãnh đạo.”  “Giu-se, con là cây sai quả bên suối, Thiên Chúa đã ở cùng con trong thử thách.”

Gia-cóp yếu dần:– “Cha sắp ra đi… nhưng Thiên Chúa sẽ ở với các con.”

Ông Gia-cóp đã hoàn tất sứ mạng của mình. Nhưng lời chúc phúc của ông vẫn sống mãi trong lịch sử dân Chúa.

Các con thiếu nhi thân mến:

✨ Thiên Chúa yêu thương từng người một

✨ Mỗi người có một ơn gọi riêng

✨ Hãy trân trọng lời chúc lành của ông bà, cha mẹ

✨ Và luôn tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa

Bài Liên Quan

Mô-Sê Trốn Khỏi Ai Cập | Hoạt Hình...

https://youtu.be/RWhHS_TbW1o Tại công trường xây dựng ở Ai Cập. Tiếng búa đập đá chát chúa, tiếng roi vun...

Em Bé Mô- sê Trong Giỏ Trên Sông Nin...

https://youtu.be/zLN5Q1A69Jc Bên trong một ngôi nhà nhỏ, ánh sáng ấm áp. Bà Giô-kê-vết, mẹ Mô-sê đang ru con....

Dân Ít-ra-en Bên Ai Cập | Hoạt Hình Kinh...

https://www.youtube.com/watch?v=4SAR-OXxQIQ Trên Cánh đồng xanh ngát. Trẻ em chạy nhảy tung tăng quanh những chú cừu non. Ông Gia-cóp...

Đám Tang Ông Gia-Cóp | Hoạt Hình Kinh Thánh...

https://youtu.be/ASY0DmtPIXA Ánh sáng nhẹ. Ông Gia-cóp nằm trên giường. Ông Giu-se ngồi bên cạnh., trong một căn phòng...

Gia Đình Ông Gia-Cóp Đoàn Tụ Tại Ai-Cập |...

https://www.youtube.com/watch?v=1WZR6y4ldhU Giu-se mặc áo quan tể tướng, đứng giữa đại sảnh.     Sau khi tỏ cho anh em nhận...

Kinh Thánh Thiếu Nhi: Giu-Se Gặp Lại Các Anh|...

https://www.youtube.com/watch?v=X4128Do_EhQ Ngày xưa, ở vùng đất Ca-na-an, nạn đói xảy ra khắp nơi. Ruộng đồng khô cạn, lương...