Trong bầu khí thinh lặng của đêm quy tụ, chúng con – những chị em miền Nghệ Tĩnh, quỳ trước Thánh Thể Chúa, trở về với điểm khởi đầu của đời thánh hiến. Tình yêu được chọn và được trao ban. Chúng con mang theo cả hành trình đời tu của mình, niềm vui có, mệt mỏi có, những thành công thầm lặng và cả những vấp ngã không ai hay. Đêm nay, chúng con không đến để nói nhiều, chỉ đến để ở lại. Ở lại với Chúa như ngày đầu tiên nghe tiếng gọi, ở lại với Chúa như ngọn nến lặng lẽ cháy, không ồn ào nhưng không tắt.

Giữa miền đất Nghệ Tĩnh nắng gió, chúng con đã học yêu bằng sự bền bỉ, tin bằng sự trung kiên, và dâng hiến bằng đời sống đơn sơ mỗi ngày.
Hôm nay, cùng với Hội Thánh mừng lễ Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thờ, chúng con dâng lại chính cuộc đời mình bằng việc lặp lại lời khấn thánh. Lặp lại – không phải vì lời khấn đã cũ, nhưng vì tình yêu cần được làm mới. Lặp lại – không phải vì yếu đuối, nhưng vì muốn trung thành hơn.
Xin cho lời khấn hôm nay được khắc sâu không chỉ trên môi miệng, nhưng trong từng chọn lựa hằng ngày: Sống nghèo để tự do hơn cho Nước Trời, Sống khiết tịnh để trái tim thuộc trọn về Chúa, và Vâng phục để tìm thánh ý Chúa trong những điều rất nhỏ. Xin cho chúng con, dù khác cộng đoàn, khác sứ vụ, nhưng cùng chung một căn tính: Chị em miền Nghệ Tĩnh – mộc mạc, kiên cường, trung tín, nâng đỡ nhau, đi cùng nhau trên hành trình thánh hiến, để không ai bước đi một mình.

Nguyện xin Đức Maria – Mẹ của sự dâng hiến trọn vẹn – đồng hành và gìn giữ để mỗi ngày sống đời tu, chúng con biết thưa lên lời “Xin Vâng” bằng cả cuộc đời mình.
Cộng Đoàn Phaolô Hồng Lĩnh









