SNLC – THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN – Mc 6, 1-6

  1. Lời Chúa: Mc 6, 1-6

1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

  1. Suy niệm

Quê hương luôn là miền ký ức thân thương nhất của đời người. Đó là nơi “chôn nhau cắt rốn,” mà lòng người đau đáu khi đi xa:
“Quê hương là gì hả mẹ,
Ai đi xa cũng nhớ nhiều?”
(thơ Đỗ Trung Quân)

Dầu ở phương trời nào vẫn: “Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương” tuy mộc mạc mà không quên. Càng gần Tết, lòng người càng rạo rực mong ngày trở về, bởi quê hương không chỉ là một chốn để đi, mà là nơi để thuộc về.

Chúa Giê-su cũng mang trong mình tình yêu quê hương ấy. Người trở về Na-da-rét, nơi thuở nhỏ từng ngồi trong hội đường lắng nghe Lời Chúa được công bố. Nay Người trở về nhưng khác hẳn hơn xưa: Người không còn là cậu thanh niên bình dị, mà là vị Thầy có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người giảng dạy trong hội đường, khiến dân làng sửng sốt. Lời Người đầy uy quyền, trổi vượt hơn các kinh sư: “Bởi đâu ông ta được như thế?” Người còn làm được những việc phi thường, điều mà họ chưa từng chứng kiến.

Thế nhưng, sự kinh ngạc ấy nhanh chóng bị chặn đứng bởi những định kiến quen thuộc. Họ bắt đầu dò xét xuất thân của Người: chỉ là bác thợ mộc, con bà Ma-ri-a, anh em, chị em thì quá đỗi quen tên, biết mặt. Một người quá gần gũi, quá bình thường thì làm sao có thể là Đấng Thiên Chúa sai đến? Chính sự quen thuộc ấy đã biến thành bức tường ngăn cản đức tin. Và Tin Mừng nói một cách đau xót: “Họ vấp ngã vì Người.”

Chúa Giê-su buồn lòng không phải vì bị từ chối, mà vì quê hương Người đã đánh mất ân huệ lớn lao. Đáng lẽ nơi thân quen nhất phải là nơi đón nhận ơn cứu độ trước tiên. Sự cứng tin đã khiến Người “không thể làm được phép lạ nào tại đó”, ngoại trừ việc đặt tay chữa lành cho một vài người.” Chính Người cũng kinh ngạc trước sự không tin ấy, rồi lặng lẽ ra đi, tiếp tục hành trình loan báo Tin Mừng nơi khác.

Câu chuyện ấy không chỉ thuộc về dân làng Na-da-rét, mà còn phản chiếu chính đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta vẫn nghĩ mình tin Chúa, gắn bó với Chúa, nhưng nhiều khi lại vô tình khước từ Người. Những Thánh lễ quen thuộc, Lời Chúa nghe mỗi Chúa nhật, những lời kinh đọc hằng ngày dần trở nên bình thường, nhạt nhòa. Sự quen thuộc biến thành thờ ơ; đức tin chai lỳ khiến ân sủng Chúa lặng lẽ đi qua mà lòng ta không còn rung động.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con đã khép lòng mình trước sự hiện diện của Chúa. Xin giải thoát con khỏi những định kiến, thói quen hời hợt và sự chai đá âm thầm trong đức tin. Xin cho con biết đón nhận Chúa mỗi ngày như một hồng ân mới, để Lời Chúa không chỉ vang bên tai, nhưng thấm sâu vào lòng con và biến đổi đời con. Amen.

  1. Quyết tâm

Khi tham dự Thánh lễ và lắng nghe Lời Chúa với tâm tình mới mẻ, ý thức hơn.

 

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/j3Dsny_7mBk 1. Lời Chúa: Mc 5, 21-43 21 Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia,...

SNLC – THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/TU1xjJGkdbA Lời Chúa: Lc 2, 22-40 22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật...

SNLC – CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A...

https://youtu.be/Qie4LhEZ9YU Lời Chúa: Mt 5, 1 – 12a 1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi....

Sự Thật Ẩn Sau Lớp Vỏ

Bạn thân mến, Sự thật như một viên ngọc quý vùi sâu dưới lớp cát bụi. Không phải...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/Hu4MS2LvFug Lời Chúa: Mc 4, 35-41 35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ:...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/lKrReRMFiq0 Lời Chúa: Mc 4, 26-34 26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa...