SNLC – THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY – Lc 6, 36-38

  1. Lời Chúa: Lc 6, 36-38

36 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. 37 Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. 38 Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”

  1. Suy niệm

Khi thi hành sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu biểu lộ lòng nhân từ của Chúa Cha qua việc chữa lành mọi thứ tật bệnh ngay cả phong hủi, đến trừ quỷ ám. Ai đến với Chúa đều được chữa lành. Chính những việc làm đầy yêu thương ấy lại khiến các kinh sư và biệt phái xầm xì, phẫn nộ, rồi dần đi đến ganh tỵ và chống đối Chúa Giêsu, vì thấy đông đảo dân chúng từ khắp nơi tuôn đến nghe Ngài giảng dạy và được chữa lành.

Trước thái độ kiêu căng và giả hình của họ, Chúa Giêsu đưa ra một chuẩn mực sống cho các môn đệ: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” Chúa mời gọi các ông sống yêu thương, chân thật, rộng lượng, biết tha thứ và quảng đại, nhất là phản chiếu lòng nhân từ của Chúa Cha trong đời sống thường ngày.

Ngày nay, hình ảnh nhân từ của Chúa Cha nhiều khi bị chính con người làm méo mó bởi những hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta thường sống lòng nhân từ theo kiểu cân đo, đong đếm, rất “tính toán” theo cách hành xử riêng của mình. Người ta dễ dàng lên án nhau khi chưa hiểu rõ nguyên do; khó tha thứ khi bị xúc phạm; dễ nhận hơn là sẻ chia; rộng rãi với người đối xử tốt với mình; hay xét đoán anh chị em qua dáng vẻ bên ngoài; thường tha thứ cho người thân quen, nhưng lại tránh né và khó cảm thông với những người xem ra không mấy thiện cảm.

Trở nên lòng nhân từ như Chúa Cha được Chúa Giêsu diễn tả bằng những việc làm rất cụ thể: đừng xét đoán, đừng lên án, hãy tha thứ và hãy cho đi. Chính Thiên Chúa, Đấng nhân từ, vẫn ban mưa nắng thuận hòa cho cả người lành lẫn kẻ dữ. Thánh vịnh 144 nhắc nhở chúng ta rằng, lòng nhân từ của Chúa không có giới hạn: “Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê”, và “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.”

Chiêm ngắm lòng nhân từ vô lượng, vô biên ấy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống theo cung cách của chính Thiên Chúa. Khi đó, Thiên Chúa sẽ đong cho chúng ta “đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo”, vì “anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” Khi chúng ta biết chọn đấu của lòng nhân từ để đong đầy cho nhau, không loại trừ bất cứ ai, chúng ta sẽ cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chính mình.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, bản chất của chúng con thường hay tính toán hơn thiệt, chỉ nhìn đến lợi ích của bản thân. Xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa là mẫu gương sống động của lòng nhân từ Chúa Cha, để qua những tương quan trong cuộc sống thường nhật, chúng con biết đối xử tốt với nhau, biết hoán cải đời sống, và biến những toan tính hơn thiệt thành lễ dâng tình yêu trong Mùa Chay thánh này, hầu trở nên giống hình ảnh của Chúa Cha nhân từ. Amen

  1. Quyết tâm

Đong cho người khác bằng đấu của lòng nhân từ.

Bài Liên Quan

SNLC – CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A

https://youtu.be/Vsr4c1H0PQQ Lời Chúa: Mt 17, 1-9 1Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN I MÙA CHAY...

https://youtu.be/WMXm4S6EibI Lời Chúa: Mt 5, 43-48 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY –...

https://youtu.be/DplP3VhndqY Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN I MÙA CHAY –...

https://youtu.be/Dy1mg9rxNA4 Lời Chúa: Mt 7, 7-12 7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY –...

https://youtu.be/Stg6ivS_dWY Lời Chúa: Lc 11, 29 – 32 Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập...

SNLC – THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY –...

https://youtu.be/kRks-Wmvg8c Lời Chúa: Mt 6, 7-15 7 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu...