- Lời Chúa: Mt 23, 1-12
1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. 4Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.8“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.
- Suy niệm
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ bước vào một con đường hoàn toàn khác với não trạng thế gian: con đường của khiêm nhường và phục vụ. Ngài không phủ nhận giá trị của giáo huấn nơi các kinh sư và người Pha-ri-sêu, nhưng Ngài cảnh tỉnh lối sống nói mà không làm, dạy người khác nhưng chính mình lại không sống điều mình dạy.
Điều nguy hiểm không nằm ở chỗ giữ luật, mà ở chỗ lấy luật làm phương tiện để tự tôn mình, để đè nặng người khác. Khi đức tin trở thành gánh nặng, khi đạo đức chỉ còn là hình thức bên ngoài, thì con người đánh mất dung mạo thật của người môn đệ Đức Ki-tô.
Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Anh em chỉ có một Thầy… tất cả anh em đều là anh em với nhau.” Trong Nước Trời, không có chỗ cho sự hơn thua, không có thứ bậc dựa trên danh xưng hay quyền lực, mà chỉ có một trật tự duy nhất: trật tự của tình yêu và phục vụ. Ngài chính là mẫu gương trọn hảo của con đường ấy. Là Thầy và là Chúa, nhưng Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Là Đấng cao cả, nhưng Ngài đã chọn chỗ thấp nhất. Qua đó, Chúa dạy chúng ta rằng: giá trị thật của con người không nằm ở chỗ được gọi là ai, mà ở chỗ đã yêu thương và phục vụ như thế nào.
Sống khiêm nhường không phải là hạ thấp bản thân hay phủ nhận những ân huệ mình có, nhưng là sống đúng sự thật về mình trước mặt Chúa: nhận ra mọi sự đều là hồng ân, và dùng những gì mình có để phục vụ anh chị em. Ai biết hạ mình xuống trong yêu thương, người ấy được nâng lên trong ánh mắt của Thiên Chúa.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống điều con tin, biết làm điều con nói, và biết chọn con đường khiêm nhường phục vụ. Xin giải thoát con không để cho tiếng khen lấn át, không tìm địa vị cao sang, nhưng xin cho con chỉ tìm niềm vui trong việc âm thầm hy sinh khiêm nhường yêu thươngvà phục vụ, biết hạ mình xuống mỗi ngày, để con được sống thật trong ánh mắt của Chúa. Amen.
- Quyết tâm
Biết giúp đỡ, chia sẻ và phục vụ người khác.







