Tác giả: Kielce Gussie
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News — Tại Bệnh viện Tâm thần Jean Pierre Olie ở Malabo, Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh lời mời gọi của mọi bệnh viện, đặc biệt là những nơi mang sứ mạng Kitô giáo, trở thành một nền văn minh tình thương, “nơi con người được đón nhận như chính họ và được tôn trọng trong sự mong manh của mình.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã được chào đón nồng nhiệt bằng những điệu múa và bài hát tại Bệnh viện Tâm thần Jean Pierre Olie ở Malabo, Guinea Xích Đạo.
Sau khi bày tỏ lòng biết ơn về sự đón tiếp này, Đức Giáo hoàng chia sẻ “những cảm xúc đan xen” mỗi khi ngài đến thăm bệnh viện. Một mặt, ngài cảm thấy buồn cho các bệnh nhân và gia đình họ. Ngài nhận xét rằng đôi khi con người “thường mang một gánh nặng nặng nề, có khi là những vết thương có thể thấy được, và có khi là những vết thương không ai thấy, nhưng chính họ biết mình mang trong lòng và trong cuộc sống.”
Nhưng mặt khác, ngài cảm phục và được an ủi bởi tất cả những công việc nhằm “phục vụ sự sống con người.”
Việc hiện diện tại bệnh viện ở Malabo cũng không khác. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng nhận thấy rằng “niềm vui chiếm ưu thế.” Niềm vui này phát sinh từ việc quy tụ trong danh Chúa và chăm sóc những người có sức khỏe yếu yếu.
Dấu chỉ của tình yêu hôm nay
Đức Giáo hoàng Lêô chia sẻ rằng ngài rất xúc động trước những chứng từ trong cuộc gặp gỡ này, trong đó có lời của giám đốc bệnh viện, giáo sư Bechir Ben Hadj Ali. Vị giám đốc giải thích rằng “một xã hội thực sự vĩ đại không phải là xã hội che giấu những yếu đuối của mình, nhưng là xã hội bao bọc chúng bằng tình yêu.” Đức Giáo hoàng nhấn mạnh điều này là đúng, vì đó là nguyên tắc của một nền văn minh đặt nền tảng trên Kitô giáo.
Chúa Giêsu đã đến thế gian để “cứu chuộc và phục hồi phẩm giá trọn vẹn cho những người chịu sự kỳ thị vì khuyết tật.” Tuy nhiên, Ngài cần sự cộng tác của chúng ta để thực hiện điều đó, cả ở bình diện cá nhân lẫn xã hội.
Đó là lý do Chúa Giêsu mời gọi mọi người yêu thương anh chị em mình bằng lời nói và hành động. Một cơ sở như Bệnh viện Tâm thần Jean Pierre Olie có thể trở thành dấu chỉ của nền văn minh tình thương này “nhờ ơn Chúa và sự dấn thân của mọi người.”
Yêu thương chúng ta như chúng ta là
Đức Giáo hoàng Lêô sau đó nhắc lại lời của một bệnh nhân trong bệnh viện, Pedro Celestino, người đã kết thúc chứng từ của mình bằng việc cảm ơn Đức Thánh Cha vì “yêu thương chúng con như chính chúng con là.”
Đức Giáo hoàng nhắc nhở rằng Thiên Chúa yêu thương mỗi người theo cách như thế. “Nhưng Ngài không muốn chúng ta mãi như vậy. Không, Thiên Chúa không muốn chúng ta mãi ở trong bệnh tật; Ngài muốn chữa lành chúng ta.” Tin Mừng đã nhiều lần cho thấy điều này.
“Một bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện mang sứ mạng Kitô giáo,” Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “là nơi con người được đón nhận như họ là và được tôn trọng trong sự mong manh của mình, để họ được giúp trở nên tốt hơn theo một cái nhìn toàn diện.” Ngài lưu ý rằng chiều kích thiêng liêng là điều thiết yếu trong công việc này.
Chỉ Thiên Chúa mới đọc trọn vẹn
Trước khi kết thúc, Đức Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn đối với bài thơ do Tarcisio viết. Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng có rất nhiều “bài thơ” âm thầm được viết mỗi ngày, “không phải bằng lời, nhưng bằng những cử chỉ nhỏ bé, bằng sự quan tâm và lòng nhân ái trong các mối tương quan với nhau.” Đó là những bài thơ mà chỉ Thiên Chúa mới có thể đọc trọn vẹn và là những bài thơ “an ủi Trái Tim đầy lòng thương xót của Đức Kitô.”
Đức Giáo hoàng kết thúc bằng việc bày tỏ sự gần gũi với tất cả các bệnh nhân trong bệnh viện, đặc biệt là những người bệnh nặng và cô đơn nhất, và ban phép lành Tông Tòa cho mọi người tại bệnh viện.
Nguồn: tgpsaigon.net







