- Lời Chúa: Ga 6, 44-51
Không ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
- Suy niệm
Trong hành trình đức tin, không phải chúng ta tự mình tìm đến Chúa, nhưng chính Chúa Cha lôi kéo chúng ta đến với Đức Giêsu. Đức tin không khởi đi từ nỗ lực của con người, mà cần nguồn sinh lực Chúa dưỡng nuôi.
Chúa Giêsu chính là nguồn sống đích thực của con người. Người không chỉ đến để dạy dỗ hay hướng dẫn con người sống tốt hơn, nhưng còn trao ban chính sự sống của Thiên Chúa cho nhân loại. Khi nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”, Chúa Giêsu khẳng định rằng Người là lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn, là nguồn sống giúp con người vượt qua những giới hạn của cuộc sống trần gian và hướng đến sự sống đời đời.
Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta vẫn còn mải mê tìm kiếm những “tấm bánh” mau hư nát của trần gian như tiền tài, danh vọng hay những thú vui chóng qua. Chúng ta dễ quên rằng tất cả những điều ấy không thể lấp đầy cơn khát sâu thẳm trong tâm hồn mình. Chỉ có Chúa mới là nguồn sống thật và là Đấng có thể đem lại bình an đích thực cho cuộc đời chúng ta.
Trong cuộc sống hôm nay, con người dễ bị cuốn vào nhịp sống bận rộn với nhiều lo toan về công việc, học tập và tương lai. Nhiều khi chúng ta tìm kiếm niềm vui nơi tiền tài, danh vọng hay những thú vui chóng qua để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, nhưng rồi vẫn cảm thấy mệt mỏi và thiếu bình an. Chính trong hoàn cảnh ấy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Người là Bánh Hằng Sống. Khi tham dự Thánh lễ và rước rễ, chúng ta đón nhận chính Chúa vào tâm hồn mình để được nuôi dưỡng, được thêm sức mạnh và tìm lại sự bình an trong cuộc sống.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên Chúa đã dành cho chúng con. Chúa đã yêu thương chúng con đến nỗi ban chính Thịt và Máu Người làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng con trong Bí tích Thánh Thể. Nhờ đó, chúng con được kết hiệp mật thiết với Chúa và kín múc nguồn sức sống thiêng liêng cho hành trình đức tin của mình.
Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng con vẫn còn mải mê tìm kiếm những “tấm bánh” mau hư nát của trần gian. Chúng con dễ quên rằng chỉ có Chúa mới lấp đầy làm no thỏa tâm hồn con. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết khao khát Chúa và biết đặt Chúa làm trung tâm của đời sống mình. Xin cho chúng con siêng năng đến với Bí tích Thánh Thể, biết dành thời gian gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện và trong Thánh lễ, để tâm hồn chúng con luôn được nuôi dưỡng bởi tình yêu và ân sủng của Chúa. Nhờ đó, chúng con có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và sống trung thành với Chúa mỗi ngày. Amen.
- Quyết tâm
Quan tâm, giúp đỡ một người đang gặp khó khăn, động viên chân thành với người đang buồn khổ.







