- Lời Chúa
14 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” 15 Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. 16 Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn”.
- Suy niệm
Sau một loạt những hành xử gây “sốc” của Chúa Giêsu đối với các kinh sư và biệt phái: tha tội cho người bại liệt; gọi anh Mát-thêu, người thu thuế, làm môn đệ; lại còn dùng bữa tại nhà ông, đồng bàn với nhiều người thu thuế và tội lỗi, thật là chuyện động trời, không thể chấp nhận được!
Những con mắt thích soi mói, những bộ óc và bụng dạ thích phê phán, bắt bẻ, lên án lại tiếp tục không để yên cho Chúa Giêsu. Họ thắc mắc vì sao họ rầu rĩ ăn chay, mà môn đệ Chúa lại không. Họ đâu biết Chúa đã dặn dò các môn đệ của Ngài: “Còn các con, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy mình ăn chay.” Họ thấy sao được!
Nhân cơ hội này, Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta một bài học đáng ghi nhớ:
Chúa Giêsu chính là Hoàng Tử Bình An, là Tin Mừng cho thế giới, là Hôn Phu của Giáo Hội. Sự hiện diện của Ngài luôn đầy tràn ân phúc và niềm vui. Có Chúa, có chàng rể, sao mà rầu rĩ được!
Để đón nhận niềm vui ấy, cần có một sự đổi mới, hoán cải tận căn, vượt qua những gì là cũ kỹ của thành kiến, bảo thủ, thích hai chữ “bằng yên”; không dám dấn thân, sợ thất bại, sợ mang thương tích, sợ thiệt thòi, không dám lên đường…
Luật cũ dạy rằng: “Mắt đền mắt, răng đền răng.” Còn Ta, Ta bảo các ngươi: “Ai mắng anh em mình là ‘đồ ngốc’ thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng; ai chửi anh em mình là ‘quân phản đạo’ thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.” (Mt 5,22)
Luật Môsê dạy rằng: Yêu người như yêu mình. Luật mới, Chúa dạy: Yêu người như Chúa đã yêu.
Người xưa bảo rằng: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân.” Còn Thầy, Thầy bảo anh em: “Điều gì muốn người khác làm cho mình, hãy làm cho người ta trước.”
- Có vải mới thì hãy may áo mới. Đừng tiếc cái áo cũ đã rách mà lấy vải mới vá vào áo cũ.
- Có rượu mới thì hãy chuẩn bị bầu da mới mà đổ vào; đừng tiếc cái bầu da cũ quen thuộc đã dùng bao năm mà đổ vào, kẻo rách cả bầu, mất cả rượu!
Chúa cũng cảnh tỉnh chúng ta trước biết bao điều mới mẻ của thời đại hôm nay: giáo phái này, giáo phái kia, công nghệ AI… Chúng ta cần tỉnh thức để nhận diện những chiêu trò cũ rích của ma quỷ, chỉ muốn “tân trang” theo kiểu này kiểu nọ, tô màu lại quả táo địa đàng xưa để lừa phỉnh con người xa lìa Thiên Chúa. Chúng ta cần có “vải mới”, “bầu da mới” bằng cách bám chặt vào Lời Chúa, để thoát khỏi những mưu chước mới của ác thần.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong một thế giới đầy đau thương, khốn khó vì vắng bóng Chàng Rể, vắng bóng Hoàng Tử Bình An. Xin Chúa đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái, để nhân loại chúng con có rượu mới, áo mới, thay vì vũ khí huỷ diệt mới, máy bay chiến đấu mới, bom đạn mới, hàng giả mới…
Cạnh đó, chúng con vẫn đầy hy vọng và cùng nhau dâng lời tạ ơn Chúa, vì những luồng gió mới của Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trong Giáo Hội và thế giới: vẫn thực hiện những việc kỳ diệu, vẫn hướng dẫn nhân loại tiến về trời mới, đất mới, bất chấp những phản nghịch của con người.
Là những khách hành hương của hy vọng, dù đến đích bằng cách nào, ngang qua bom đạn hay nghèo đói, thiên tai hay bệnh tật, thuốc giả hay thực phẩm giả… chúng con vẫn có một chốn đi về, một điểm hẹn: là quê hương bất diệt. Xin cho niềm vui của chúng con không ai cướp mất được. Amen.
- Quyết tâm
Sống chân thành với mọi người.