Sáng Chúa Nhật, ngày 20 tháng 7, Mái Ấm Tình Thương – nơi chăm sóc các cụ bà không chồng, không con, không nơi nương tựa – bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Bởi lẽ, nơi ấy vừa được chạm đến bởi một nghĩa cử nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa đến từ nhóm bạn trẻ “DCI Sống Tử Tế”: rửa chân cho các cụ.
Không ồn ào, không phô trương, các bạn trẻ âm thầm cúi xuống, nhẹ nhàng rửa và xoa dịu đôi chân già cỗi, những bàn chân đã in hằn dấu vết thời gian và cuộc đời. Trong từng cử chỉ chăm chút ấy, người ta không chỉ thấy nước ấm, mà còn cảm nhận được một tình yêu chân thành và sự hiện diện của lòng thương xót.
Hình ảnh ấy gợi nhắc đến chính hành động của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly: Ngài đã cúi xuống, rửa chân cho các môn đệ, một cử chỉ phục vụ tận căn, biểu lộ trọn vẹn tình yêu khiêm hạ của Thiên Chúa dành cho con người.
Cụ Loan xúc động nắm tay bạn trẻ và nghẹn ngào nói: “Bà cảm động lắm… cám ơn con nhiều.” Có bạn trẻ khẽ cúi đầu, giấu đi giọt nước mắt lăn dài khi nghe những lời tâm sự mộc mạc, chân tình từ các cụ.
Chúa Nhật ấy trôi qua nhẹ nhàng, nhưng để lại âm vang sâu đậm. Bởi những gì xuất phát từ con tim thì luôn chạm tới con tim. Những giọt nước ấm tình thương hôm ấy không chỉ làm dịu đôi chân, mà còn sưởi ấm cõi lòng của cả nơi người trao đi lẫn người đón nhận.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho những tấm lòng biết yêu thương trong âm thầm, biết cúi mình phục vụ như chính Chúa Giêsu, để trong từng nghĩa cử nhỏ bé mỗi ngày, tình thương của Chúa tiếp tục được lan tỏa trong thế giới hôm nay.