TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN
Trong ngôi nguyện đường nhỏ bé của cộng đoàn Hưu Dưỡng chiều nay, 21/08/2025, giờ Chầu Thánh Thể Tạ Ơn với chủ đề TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN đã long trọng khai mạc Ngày Hội Truyền Thống thường niên của Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng trong bầu khí thiêng liêng và hiệp nhất.
Sự kiện quan trọng này quy tụ sự hiện diện của toàn thể chị em trong đại gia đình Tỉnh Dòng: từ Soeur Bề Trên Giám Tỉnh, quý Soeurs Bề Trên, các chị em Khấn Trọn, Khấn Sinh, các Tập Sinh, Chuẩn Sinh, Thanh Tuyển. Đặc biệt ý nghĩa là sự hiện diện của quý Soeurs mừng lễ và quý Soeurs cao niên – những cột trụ đức tin đã dệt nên lịch sử Tỉnh Dòng bằng cả cuộc đời hiến dâng.
Giờ chầu tạ ơn là dịp để mỗi thành viên lắng lòng nhìn lại một năm với biết bao hồng ân, đồng thời siết chặt thêm tình hiệp thông và thắp lên ngọn lửa nhiệt thành mới cho sứ vụ.
Mở đầu giờ chầu, cộng đoàn được mời gọi cùng “cất cao khúc ca tạ ơn Thiên Chúa – Đấng đã yêu thương, gìn giữ và dẫn dắt chúng ta trên hành trình Dâng hiến và Sứ vụ”.
Trong Tâm Tình Tri Ân được gợi nhớ trước Thánh Thể, toàn thể Tỉnh Dòng cùng nhau ôn lại hành trình được Chúa chở che từ những ngày đầu, được nuôi dưỡng bởi Bí tích Thánh Thể để không ngừng lớn lên trong ơn gọi và sứ mạng. Khoảnh khắc xúc động nhất là khi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân Thánh Hiến, tri ân Ngài đã chọn gọi và gìn giữ các chị em trong hành trình 25, 50, 60, và 70 năm bước theo Chúa – minh chứng sống động cho một tình yêu trung tín và vĩ đại.
Phần Lời Cầu Nguyện Tạ Ơn với điệp khúc: “Hồng Ân Thiên Chúa bao la/ muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người” vang lên sốt sắng, dâng lên Thiên Chúa Cha lời tri ân vì mọi ơn lành trên Giáo Hội, trên ơn gọi, từng cộng đoàn và cả những thử thách đã giúp mỗi người trưởng thành trong đức tin.
Bài Suy Niệm trong giờ chầu đã làm nổi bật hình ảnh một hành trình được tiếp nối qua nhiều thế hệ: từ những bước chân hăng say lên đường phục vụ đến những đời sống âm thầm cầu nguyện như “ngọn nến chầu không tắt” của quý chị em cao niên. Tất cả đều hướng về một chân lý duy nhất: “Tất cả là Hồng Ân”.
Kết thúc giờ chầu, với tâm tình được sai đi, cộng đoàn được thúc đẩy ra đi từ bàn tiệc Thánh Thể, mang theo sứ mạng trở thành những “giọt sương mát lành” tưới gội trên những mảnh đất khô cằn của cuộc đời, với trái tim được hun đúc bởi tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể.
Giờ Chầu Tạ Ơn kết thúc trong âm hưởng của bài ca “Spiritus Jesu Christi” cùng giờ Kinh Chiều, mở ra một chặng đường mới với quyết tâm sống trọn đời dâng hiến, hiệp nhất trong tình chị em và nhiệt thành làm chứng cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới.
Xem hình ảnh TẠI ĐÂY