Nghi Thức Sai Đi – Cháy Sáng Mãi Ngọn Lửa Từ Thuở Ban Đầu

 

Trong bầu khí linh thánh của Ngày Truyền Thông Tỉnh Dòng, nơi chị em cùng nhau quy tụ trong tình hiệp thông và sứ mạng, Nghi Thức Sai Đi được cử hành, nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng đầy sức lay động. Không đơn thuần là phần kết thúc cho một ngày đặc biệt, khoảnh khắc ấy là điểm khởi đầu cho một hành trình mới: hành trình của lửa, của ánh sáng, và của lòng nhiệt thành được thắp lại từ “thuở ban đầu”.

Trong bóng chiều dần buông, hình ảnh mỗi chị em tay cầm ngọn nến sáng trở nên thật sống động và đong đầy biểu tượng. Từng ngọn lửa nhỏ được thắp lên, không chỉ tỏa sáng trong không gian mà còn thắp sáng cả tâm hồn. Đó không đơn thuần là ánh nến, mà là biểu tượng của ngọn lửa nhiệt huyết truyền giáo “từ thuở ban đầu” vẫn luôn được gìn giữ, nuôi dưỡng và nay được truyền lại cho thế hệ hôm nay. Nó tượng trưng cho Đức Kitô – Nguồn Sáng Chân Thật, và là sứ mạng “là ánh sáng cho trần gian” mà mỗi người nữ tu đã lãnh nhận, với khát vọng để ngọn lửa ấy “cháy sáng mãi” không bao giờ tắt.

Từng bước chân, từng ánh mắt hướng về Tổng Công Hội lần thứ 49, nơi Tỉnh Dòng cùng nhau bước vào một chặng đường mới với chủ đề: “Canh Tân Đời Thánh Hiến – Hoàn Thiện Đời Chứng Nhân.” Mỗi ngọn nến giơ cao như một lời nguyện âm thầm nhưng mạnh mẽ, xin cho hành trình canh tân không chỉ là lời nói, mà là sự dấn thân sống động trong từng đời sống hiến dâng.

Và rồi, giữa bầu không khí tĩnh lặng ấy, giai điệu của bài ca “Vì Con Muốn Là Men, Muốn Là Muối Ướp Cho Mặn Đời” vang lên, như một lời tuyên xưng đức tin, như một tiếng “xin vâng” từ sâu thẳm tâm hồn. Mỗi lời ca là một lời hứa thầm lặng, rằng: dám sống hết mình, như muối hòa tan, như men thẩm thấu, để làm cho đời sống chứng nhân thêm trọn vẹn.

Nghi thức khép lại, nhưng ngọn lửa trong tim mỗi chị em lại vừa được thắp sáng hơn bao giờ hết. Lửa ấy không chỉ để sưởi ấm mình, mà để mang ra ngoài thế giới, nơi đang cần ánh sáng của tình yêu, niềm hy vọng và lòng trung thành.
Lửa ấy là ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, ngọn lửa mà mỗi người nữ tu đã lãnh nhận nơi ngày khấn dòng đầu tiên, và hôm nay được mời gọi sống lại với một lòng xác tín mới.

Mỗi chị em chính là một ngọn nến nhỏ được Chúa thắp sáng và sai vào trong thế giới rộng lớn. Chị em ra đi, với Đức Kitô trong tim, với một sứ mạng thiêng liêng – tiếp tục thắp sáng mãi ngọn lửa yêu thương, hy vọng, nhiệt thành truyền giáo từ thuở ban đầu ấy, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho một chặng đường mới của Hội Dòng trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần.

Xem hình ảnh TẠI ĐÂY 

Ban Truyền Thông

Bài Liên Quan

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 65 Năm Thành Lập...

Trong không khí hân hoan của Giáo Hội mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, Tỉnh Dòng...

Tri Ân Và Chúc Mừng Quý Soeurs Mừng Lễ...

Trong không khí hân hoan của Ngày Hội Truyền Thống, Soeur Cố vấn Rosa Sa đã...

Giờ Chầu Tạ Ơn- Khai Mạc Ngày Hội Truyền...

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN Trong ngôi nguyện đường nhỏ bé của cộng đoàn Hưu Dưỡng chiều nay,...

Chuyến Hành Hương Về Bên Mẹ Măng Đen Của...

https://youtu.be/CvoZnY1JUKc Ngày 11 tháng 8 vừa qua, 190 bạn nhỏ từ hai mái ấm Thiên Ân nam và...

Quý Soeurs Phaolô Vùng Pleiku Tĩnh Tâm Đầu Tháng...

Trong bầu khí mát mẻ của vùng đất Tây Nguyên trong những ngày cuối hạ, thật thích...

Lễ Giỗ Một Năm Soeur Goretti Thérèse

Tối nay, ngày 07 tháng 08 năm 2025, bầu không khí nơi nguyện đường Plơi Dơmak, trên...